Chồng tôi là “mồi lửa”, cô hàng xóm lỡ thì là “đống rơm khô“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chồng chị thì cần “đổi gió” còn cô gái kia cần một bờ vai đàn ông để nương tựa dẫu bờ vai ấy đã có người tựa trước rồi. Nói như vậy để chị thấy hết cái phức tạp của mối quan hệ bồ bịch chồng chị với người hàng xóm. 

Các cụ đã dạy rồi:” Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người!” Trong chuyện chồng chị đã có vợ, có 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ mà vẫn muốn “gạ tình” cô hàng xóm quá lứa, lỡ thì cũng là chuyện không phải hiếm.

Đọc xong những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Chồng tôi gạ tình cô hàng xóm lỡ thìtôi thấy điều đáng trách ở đây là chị quá nhũn, cái gì cũng ôm hết về mình từ việc nhà đến chăm lo cho con cái, rồi chuyện lo cho bố mẹ hai bên, chuyện đối xử với hàng xóm láng giềng. Công việc bộn bề như vậy, lấy đâu thời gian để ý đến bản thân?

Mà cái việc một khi chồng đã có ý chê bai vợ già, vợ xấu là tiền đề để người đàn ông đi tìm thú vui mới đấy chị ạ. Biết được nguyên nhân dẫn đến chuyện chồng chị gạ tình cô hàng xóm rồi, bây giờ là phụ thuộc ở cách sống, ở thái độ của chị để níu kéo chồng trở về với mái ấm của mình.

Cái khó của chị là hiện nay hai nhà ở sát cạnh nhau, chồng chị như mồi lửa, còn cô hàng xóm quá lứa kia như đống rơm khô.

Chồng chị thì cần “đổi gió” còn cô gái kia cần một bờ vai đàn ông để nương tựa dẫu bờ vai ấy đã có người tựa trước rồi. Nói như vậy để chị thấy hết cái phức tạp của mối quan hệ bồ bịch chồng chị với người hàng xóm. 

Chị càng khôn khéo, càng xử sự biết điều bao nhiêu thì cơ hội giữ được chồng cho mình, được bố cho các con càng lớn bấy nhiêu. Chị cũng nên gặp gỡ cô hàng xóm để nói điều phải, trái với cô ta. Nếu cô ta cứ cố tình lấn tới, chị cũng nên tìm đến bố mẹ cô ấy để phụ huynh của cô ấy biết sự thực mối quan hệ của con gái họ với chồng chị để có lời khuyên bảo, răn đe. 

Hãy chia sẻ bớt việc nhà cho chồng, hãy tự chăm sóc bản thân mình, đừng để lùi xùi quá khiến chồng chán mình chị nhé. Tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp nếu chị biết cách giải quyết hợp tình, hợp lí câu chuyện trớ trêu này. 

MỚI - NÓNG