Chồng tôi ngất xỉu vì giảm cân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nào ngờ cái sự “ghét cay ghét đắng” chuyện béo ấy nó “vận”, nó ám ảnh chồng tôi đến khủng khiếp như thế. 

Chẳng biết trên cái thế gian này, có nhà ai ở vào hoàn cảnh khốn khổ, dở khóc dở cười như nhà tôi không. Vợ chồng lấy nhau đến 10 năm rồi, dù biết rõ tính chồng và cố gắng nín nhịn vô cùng nhưng có lẽ cũng sắp đến lúc tôi phải “tức nước vỡ bờ”.

Như bình thường thì phụ nữ luôn là người lo béo, lo hỏng dáng, lo xuống sắc và phải chăm chút để ăn kiêng, để tập luyện nhằm giữ eo thì ở nhà tôi, chuyện này ngược lại.

Tôi làm giáo viên, sinh hai con trai, lần sinh nào xong cũng tăng cả chục kg nhưng tôi chẳng thấy hề hấn gì, vẫn vô tư diện đồ và ăn uống thoải mái để đủ chất cho con bú và có sức chăm con, lo việc nhà.

Trong khi đó chồng tôi làm phụ trách dây chuyền sản xuất linh kiện điện thoại ở một công ty liên doanh, một công việc chẳng hề liên quan gì đến việc “eo thon dáng chuẩn” thì lại suốt ngày lo béo, lo tăng cân, lo bụng phệ. Anh bảo béo không chỉ làm mất dáng, "trông khủng khiếp" mà còn kéo theo "cả tỷ thứ bệnh tật".

Thời còn yêu nhau, tôi cũng biết anh hay chê bai những ông “bụng đi trước người”, nhưng chỉ nghĩ thanh niên trai tráng, nhìn những ông bụng béo phệ thế nó “mất chất đàn ông” nên cũng chỉ cười xòa mỗi khi thấy anh tỏ rõ thái độ khó chịu hay bình phẩm nặng nề về chuyện đàn ông béo.

Nào ngờ cái sự “ghét cay ghét đắng” chuyện béo ấy nó “vận”, nó ám ảnh chồng tôi đến khủng khiếp như thế. Từ ngày lấy nhau, do sinh hoạt điều độ hơn, không phải ăn uống bữa đực bữa cái như khi mỗi đứa một nhà trọ như trước, nên chồng tôi tăng 6kg.

Từ lúc tăng cân, anh như người bị stress, căng thẳng, cáu gắt, rồi vài ngày lại trèo lên cân một lần, vừa cân vừa nhăn nhó, có khi còn rên rẩm ỉ ôi vì “lại tăng cân”.

Rồi cái thước dây trở thành vật bất ly thân của anh, khi anh sử dụng nó liên tục để … đo vòng eo. Rồi anh lên mạng, tìm các công thức, các bài tập, các hướng dẫn chế độ ăn giảm cân rồi hì hục thực hiện.

Anh tuyên bố từ nay không ăn chung cùng ba mẹ con tôi nữa, anh sẽ ăn riêng để thực hiện chế độ giảm cân của mình.

Chẳng hiểu anh ăn riêng kiểu gì, tôi thấy trong tủ lạnh chỉ toàn rau, miến dong và chanh tươi.

Gần hai tháng, anh vẫn đều đặn trèo lên cân và rồi lại bước xuống nhăn nhó lắc đầu. Anh bảo tôi “giảm được có 7 lạng, không ăn thua”.

Chẳng biết ai giảm cân đẹp đẽ đến đâu, chứ chồng tôi giảm cân chỉ thấy anh mệt mỏi, thần sắc thì ủ rũ, mặt tái xanh tái nhợt vì ăn uống thiếu chất nên không đủ sức khỏe để làm việc.

Thấy chồng như vậy, lựa lúc anh vui vẻ, tôi góp ý với chồng, nhưng anh gạt phắt đi, bảo “chuyện của anh, để anh lo, em đừng can thiệp vào”.

Thế rồi hôm qua, khi đang dậy trên lớp, tôi nhận được điện thoại của một anh bạn làm cùng công ty anh gọi, báo anh phải nhập viện cấp cứu vì bị ngất xỉu khi đang làm tại công ty.

Vội vã nhờ người dậy thay, tôi chạy vào bệnh viện. Bác sỹ cho biết anh bị tụt huyết áp vì đói, nên mới ngất xỉu. Nhìn chồng mặt xanh rớt nằm trên giường bệnh, tôi chỉ muốn hét toáng lên rằng “chồng ơi, béo hay gầy, eo thon hay bụng phệ thì anh cũng là chồng em, cũng cần phải có sức khỏe để sống và lo cho các con. Anh đừng tự hành hạ mình như thế kẻo sẽ chết trước khi đẹp”.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.