Chồng tôi nuôi bồ bằng cách bán quà mừng cưới

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bác không cho rằng tất cả những thanh niên nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, xăm mình đều là xấu, và cũng không nghĩ rằng ở lứa tuổi ngoài 20 các cháu nên vợ, nên chồng là quá sớm. Nhưng chuyện bố mẹ cháu có lời khuyên, ngăn cháu đến với người yêu là có lí, bởi bố mẹ cháu qua tiếp xúc đã nhìn ra được bản chất thật của người thanh niên kia.

Bây giờ thì hậu quả không hay đã cho cháu biết là bố mẹ cháu đã đúng phải không cháu? Tuy vậy cháu nên bình tĩnh, dù gì thì chuyện cũng đã rồi, có than, khóc hay truy bức chồng cháu thì chắc những món trang sức là quà cưới của cháu cũng không thể thu hồi được nữa.

Việc cần làm của cháu bây giờ là tạm thời giữ kín chuyện, đừng làm ầm ĩ, đừng để bố mẹ đôi bên biết, à nên lựa lúc chồng vui vẻ, cháu hãy nói chuyện cùng chồng. Làm sao để chồng cháu thấy cái sai của mình, thấy được mình là người đàn ông sức dài vai rộng mà lại suốt ngày rong chơi, bồ bịch, gái gú, rồi ăn bám vào lương hưu của bố mẹ vợ là điệu đáng xấu hổ.

Cháu cũng nên nói cho chồng hiểu tình cảm của cháu dành cho chồng, cháu sẵn sàng tha thứ để anh ấy chuộc lỗi, sống xứng đáng là chồng cháu, là con rể trong gia đình cháu. Không ai là không có lỗi nọ, lỗi kia trong suốt cuộc đời mình, nhất là chồng cháu con quá trẻ, cháu hãy có lời xin với bố mẹ cháu để họ rộng lòng tha thứ cho chồng và tạo điều kiện để chồng cháu quay về nẻo thiện sau khi chồng đã biết lỗi. Rất mong nhận được tin tốt lành từ hai cháu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.