Chồng tử tế nên mới về “xin” tôi cho anh có con với tình cũ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thực ra xét cho cùng thì chồng chị cũng là người đàn ông sống có tình nghĩa, sống tử tế bởi nếu chồng chị không yêu vợ, không tôn trọng vợ thì anh ấy sẽ qua mặt chị để thực hiện ước muốn của tình cũ chứ đâu cần về xin ý kiến của chị như thế.

Theo ý kiến riêng của tôi khi đọc câu chuyện "Chồng tôi muốn “tặng” tình cũ một đứa con để trả ơn!" thì việc có cho chồng “tặng” cô người yêu cũ một đứa con để “đền ơn” nhân tình của anh ấy hay không là do chị tự suy nghĩ và quyết định. Bởi chẳng có ai bên ngoài gia đình của chị có quyền buộc chị phải làm điều ấy trừ khi chị muốn.

Thực ra xét cho cùng thì chồng chị cũng là người đàn ông sống có tình nghĩa, sống tử tế bởi nếu chồng chị không yêu vợ, không tôn trọng vợ thì anh ấy sẽ qua mặt chị để thực hiện ước muốn của tình cũ chứ đâu cần về xin ý kiến của chị như thế.

Còn cô người yêu cũ của chồng chị, theo tôi cô ấy cũng không phải là người xấu, có lẽ do hoàn cảnh bất khả kháng hoặc một lí do tế nhị nào đó mà cô ấy chưa kiếm được một nửa kia của mình.

Để đến bây giờ quá lứa lỡ thì cô ấy mới giật mình, chợt nhận ra là cần có một đứa con để nương tựa tuổi già, và cô ấy hướng đến mục tiêu là chồng của chị. Bởi dù sao họ cũng có một thời gian yêu nhau tha thiết và hiểu rõ tình cảm cũng như tính tình, sức khỏe của nhau, khiến cô ấy yên lòng khi “xin” con ở chồng chị.

Một điều nữa mà tôi muốn đề cập đến là cô nhân tình cũ của chồng hứa sẽ không buộc chồng chị vào bất cứ nghĩa vụ, trách nhiệm nào với mẹ con cô ấy. Cũng có nghĩa là chị có thể yên tâm sống với chồng mà không sợ chồng phải chia sẻ tình cảm cũng như vật chất cho mẹ con cô ấy.

Đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, còn quyết định thế nào là ở chị, chị hãy làm cách nào mà lòng mình được thanh thản nhất chị nhé, miễn sao là giữ được ngươi đàn ông trong nhà, giữ được người cha cho con mình chị ạ. Hãnh quyết định sáng suốt chị nhé. 

MỚI - NÓNG