Chồng yếu sinh lý: đâu chỉ lỗi tại riêng chàng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Không ít người vợ than thở, chán nản vì chồng không đáp ứng được nhu cầu mà không biết rằng chính mình là “kẻ dự phần”.

Vì sức anh có hạn

Lấy chồng được 3 năm nhưng chị Hương, Q.1, Tp.HCM chưa một lần biết thế nào là thăng hoa trong tình dục. Chồng chị Hương được nết “chăm đi chợ” nhưng lần nào anh cũng “hết tiền” nhanh chóng. Chị Hương lại luôn đặt mình vào thế hy vọng “lần này sẽ kinh nghiệm hơn lần trước”, vì thế không ít lần chị rơi vào trạng thái chưng hửng, hụt hẫng.

Có lần, sinh nhật chồng, chị hào hứng vẽ ra một kịch bản hấp dẫn. Chị đã xin nghỉ làm hẳn một buổi chiều để đi chợ, mua rất nhiều đồ bổ, trong đó có món hàu (vừa vì chồng thích ăn, vừa vì nghe nói chúng trợ dương).

Bộ chăn ga gối đệm được chị thay mới khiến căn phòng trở nên rực rỡ. Trên bàn còn có thêm một lọ hoa ly thơm ngát, loài hoa gắn liền với kỷ niệm tình yêu của hai người. Bộ rèm cửa cũ cũng đã được tháo xuống thay vào một bộ hanh vàng sáng rực. Trên bục cửa sổ còn có thêm chậu hoa giả xinh xinh và ba cây nến thơm.

Chưa hết, chị thẹn thùng mở túi đồ mới ra để diện bộ đồ lót Triump mới nguyên, soi mình vào gương chị còn tự hào: “Ba năm trước mình còn là hoa khôi của trường đại học kia mà. Hôm nay chắc chắn sẽ đáng nhớ đây”. Chị còn thêm một ít nước hoa Chanel mới nhờ bạn mang từ nước ngoài về.

Đúng như dự đoán, chồng chị bước về, mắt chữ O, miệng chữ A: Anh lạc vào cõi thần tiên ư. Bữa ấy, anh ăn nhanh hơn mọi lần, vì anh nói: Anh muốn được đi ngủ luôn. Thế nên chẳng cho chị dọn dẹp bát đĩa, anh bế luôn vợ về phòng ngủ. Chị Hương mơ màng: Chẳng cớ gì phim mới lãng mạn thế. Đôi mắt chị nhắm nghiền mơ màng… Nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài 30 giây khi bỗng nhiên anh thở dốc. Chị ngẩng đầu lên thì mắt anh lơ đơ: “Xong mất rồi… xin lỗi em”.

Sau lần đó, anh tự tìm hiểu thông tin từ đâu đó rồi trở về nhà với hộp condom trên tay và xui vào tai vợ “Tại em tạo cho anh cảm hứng quá nên anh… đi nhanh. Cái này sẽ giúp anh bớt hưng phấn nên có thể chờ được em lâu hơn”. Chị Hương lại phấn chấn vì thấy chồng có lý, và càng thấy thương chồng hơn. Nhưng đêm ấy lại như đêm trước, bao hào hứng chờ đợi trong mơ màng của chị đã nhanh chóng bị trả về hiện thực phũ phàng, anh không “trụ” được 1 phút.

Rồi lần khác cũng chính anh bày ra màn “yêu hiệp hai”. Anh chắc như đinh đóng cột: Với đàn ông, lần hai luôn có thể kéo dài hơn, em ạ. Nhưng lại trái với niềm tin ấy, anh vẫn “chết” ở phút đầu tiên.

Không chỉ khổ vì chưa bao giờ biết tới cảm giác thăng hoa mà chị Hương còn lo lắng vì đã “thả” gần năm nay mà chưa thụ thai. Bởi thế chị đã thẳng thắn nói với chồng về việc cả hai cùng đi khám sức khỏe. Kết luận của bác sĩ là anh bị xuất tinh sớm cần phải điều trị.

Và kỳ diệu đã đến với vợ chồng chị sau 3 tháng tích cực thực hiện phác đồ của bác sĩ. Chị nói: Sau 3 năm vợ chồng, đêm đó mới thực sự là trăng mật.

Vợ à, em cũng làm anh “xỉu”

Anh Tuấn, chị Mai, ở Thanh Xuân, Hà Nội đã từng trải qua 5 năm hôn nhân mỹ mãn: từ hòa hợp đến tính cách, ăn uống, lẫn cả chuyện gối chăn. Nhưng gần đây, chính quá khứ tươi đẹp đó trở thành cái cớ để chị Mai dằn vặt chồng.

Trước đây, cứ mỗi khi nghe phụ nữ than thở về việc khó lên đỉnh, chị Mai lại cúi mặt tủm tỉm cười, bởi chị lần nào cũng thấy thỏa mãn. Chị không nói ra điều đó vì sợ sẽ khiến người phụ nữ khác ghen tỵ. Mỗi lần kết thúc cuộc yêu xong, anh Tuấn thường ôm ấp vỗ về và thủ thỉ: “Em thấy thế nào?”. Chị Mai lại chỉ tay lên quá đỉnh đầu: “Em thấy lên tận trên ấy ấy”.

Vậy mà gần đây, mọi chuyện đã thay đổi, nhất là sau khi chị sinh đứa thứ 2. Mới ở tuổi 38 nhưng anh Tuấn chỉ “gần vợ” tháng một lần, có khi mấy tháng. Lạ lùng nhất là tuần trước, anh chủ động bảo chị gửi con cho ông bà, để dành thời gian riêng cho vợ chồng nhưng cuộc vui lại thất bại vì anh xìu xuống giữa chừng. Điều đó khác lạ, vì trước đây anh sẵn sàng “giữ” để đợi vợ. Anh chỉ vỏn vẹn giải thích “Anh mệt”.

Nhưng chị không tin điều ấy. Chị bắt đầu bóng gió: “Hay vì em sinh hai đứa rồi nên anh chán. Mà ở tuổi anh, có nhiều em trẻ thích lắm đấy”. Chị chỉ bóng gió thế, chứ không có bằng chứng vì anh vẫn về đúng giờ, không dùng điện thoại bất thường, không chat chit trên máy tính.

Thấy chồng không có vấn đề khả nghi, chị lại dò xét: Hay anh có vấn đề gì về sức khỏe, nên khám sớm đi anh ạ. Thế rồi, chiều nào anh về, chị cũng hỏi: “Anh đã đi khám chưa đấy” rồi bày ra ê hề những món ăn, nào là cua biển, chè yến, chim hầm… Đến khi chị dồn quá, anh buột miệng: Anh chẳng có vấn đề gì đâu, mà là… vì em đấy.

Chị Mai há hốc miệng khi nghe chồng đổ lỗi cho mình. Còn anh vội vàng đến dỗ dành: Anh muốn em tự nhận ra, nhưng thôi giờ để anh nói. Ngày xưa lúc nào em cũng lạc quan bình tĩnh, bây giờ em thường xuyên kêu than về suy thoái và thiếu tiền, lúc anh đang hưng phấn thì em lại bảo “Anh có lương chưa, hôm nay mua thuốc cho con hết gần triệu”, làm sao anh “trụ” được nữa. Ngày xưa, em có bao giờ nghi ngờ anh đi với người khác, mà bây giờ, anh về nhà là em ngửi áo và xem cặp. Mà em nhìn lại bộ đồ em đang mặc kìa. Anh biết giờ chúng ta vất vả hơn vì có thêm đứa nữa, nhưng… Và bây giờ, ngay cả lúc gần gũi anh, chính em đâu còn tập trung như trước nữa.

Nghe chồng nói xong, chị Mai không nổi đóa nữa mà e thẹn nhìn vào mắt chồng: Vâng, em biết rồi.

Chuyên gia nói gì?

Theo TS.BS. Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam khoa và Hiếm muộn Hà Nội: Yếu sinh lý ở nam giới không chỉ có nguyên nhân sức khỏe mà còn có nguyên nhân từ tâm lý. “Yếu” do sức khỏe được gọi là rối loạn cương dương bao gồm các chứng xuất tinh sớm, giảm ham muốn, khó cương cứng…

Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể do mắc bệnh như tiểu đường, tim mạch, viêm nhiễm dương vật, sụt giảm testosterone…; tác dụng phụ của thuốc như thuốc trị gout, thuốc an thần…; hệ lụy sau phẫu thuật

“Yếu” do tâm lý có thể xuất phát từ những sức ép từ cuộc sống, thậm chí từ sự càm ràm, lôi thôi của vợ, sự tự ti vì kích cỡ dương vật...

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.