“Cô bé mai rùa” tươi vui xuất viện sau phẫu thuật

Bác sĩ Đào Trung Hiếu chia sẻ niềm vui với mẹ con bé Thắm. Ảnh: Quốc Ngọc
Bác sĩ Đào Trung Hiếu chia sẻ niềm vui với mẹ con bé Thắm. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Sau hơn 1 tháng phẫu thuật loại bỏ khối bướu và ghép da, “cô bé mai rùa” xuất hiện trước truyền thông sáng hôm nay với hình ảnh hoàn toàn khác, trông bé khá vui tươi và tự tin.

Sáng nay 7/10, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - cho biết, bệnh viện đã quyết định cho bé Trần Thị Ngọc Thắm (10 tuổi, ngụ Sóc Trăng) xuất viện về nhà trong hôm nay khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã tiến triển tốt, ổn định.

Theo bác sĩ Hiếu, sau ca mổ chiều 29/8,  toàn bộ khối bướu hắc tố bẩm sinh có đường kính hơn 22cm, nặng hơn 1kg đã được bóc tách ra khỏi lưng “turtle girl” của Việt Nam. Vết mổ khá lớn và các bác sĩ phải lấy da từ đùi lên để ghép vào da lưng.

Điều đáng lo nhất trong suốt thời gian được chăm sóc theo dõi hậu phẫu chính là vấn đề nhiễm trùng cũng đã được kiểm soát khá tốt, giúp cho vết mổ phục hồi nhanh, khô.  Ngoài ra, kết quả xét nghiệm tế bào khối bướu xác định đây là bướu lành tính. Do đó, theo bác sĩ Hiếu, các nốt ruồi “vệ tinh” xung quanh khối bướu sẽ không có khả năng phát triển nữa.

“Bé sẽ được về nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế địa phương. Với tình trạng vết thương hiện đã lành gần như 90%, thì cơ sở y tế địa phương sẽ có thể xử lý mà không có gì quá lo ngại”, ông Hiếu nói. Tuy vậy, vì bé là một “tác phẩm” của Bệnh viện Nhi đồng 1, nên dĩ nhiên bệnh viện vẫn luôn theo dõi kỹ lưỡng tình trạng của bé Thắm. Bệnh nhi sẽ được tái khám định kỳ tại bệnh viện cho đến lúc sức khỏe hoàn toàn ổn định.

“Điều mà đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 mừng vui nhất là từ nay “cô bé mai rùa” đã đoạn tuyệt với khối u quái dị ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của bé. Sự thành công của ca phẫu thuật và quá trình điều trị hứa hẹn mở ra cho bé một cuộc sống bình thường như bao trẻ đồng trang lứa khác”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Trước giờ phút cùng con gái về nhà, mẹ bé Thắm xúc động nói lời cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bệnh viện và các Mạnh Thường Quân đã đồng hành, giúp đỡ. 

“Không có bác Hiếu với các cô các bác ở đây và nhiều người tốt giúp đỡ thì mẹ con em không biết làm sao. Nay con em khỏe mạnh bình thường, em biết ơn vô cùng. Giờ em cho con về quê để xin cho cháu đi học lại”, người mẹ nghèo bối rối cảm ơn bác sĩ và mọi người.

MỚI - NÓNG