Cố chấp nhận lỗi lầm của vợ khiến hôn nhân thành trò chơi trong địa ngục

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị ấy đã qua mặt anh để cặp bồ, để đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng vòng nọ, kéo phình vòng kia chỉ để thỏa mãn sở thích, ý nguyện của nhân tình chị ta. 

Vợ anh đúng là người đàn bà trắc nết, sống đủ đầy sung sướng như thế, có cửa hàng kinh doanh, có chồng quyền cao chức trọng, có con đủ nếp đủ tẻ, có người giúp việc làm hết việc nhà chẳng phải động chân mó tay nên rảnh quá mà đi cặp bồ.

Đã thế, lại còn đi phẫu thuật thẩm mỹ hết mũi đến ngực để làm vừa lòng nhân tình nữa chứ.

Tôi nói thật với anh, vợ anh hư quá thể rồi, một cô gái dù xuất thân thuần nông nhưng lại may mắn được Trời phú cho sắc đẹp, lấy được chồng khá giả rồi lại vừa có điều kiện, vừa biết trang điểm, ăn mặc để rồi mang tất cả những “ưu điểm” ấy mà đi ngoại tình.

Rất nhiều đôi vợ chồng không thể sống chung với nhau vì nhiều lý do, nhưng khi đề cập đến vấn đề ly hôn đều rất cố gắng để tránh vì lo sợ các con thiếu thốn, thiệt thòi cả về tình cảm và vật chất khi cha mẹ chia tay.

Nhưng theo tôi, chúng ta cũng không nên quá nặng nề về chuyện con cái, mà cố chấp nhận lỗi lầm của nhau để hôn nhân biến thành trò chơi trong địa ngục.

Khi ấy không phải chỉ là người lớn, mà cả con cái của họ cũng đau khổ, anh ạ. Nói thế để anh thấy rằng với tình cảnh của anh bây giờ, thì khó mà có thể níu kéo, bao biện cho lỗi lầm của vợ anh được.

Chị ấy đã qua mặt anh để cặp bồ, để đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng vòng nọ, kéo phình vòng kia chỉ để thỏa mãn sở thích, ý nguyện của nhân tình chị ta.

Anh có công việc tốt, lương cũng không phải là quá thấp để không thể nuôi được các con. Anh cứ dũng cảm đối diện với sự thật, đừng mềm lòng, ủy mị mà tha thứ cho những lỗi lầm ấy của vợ mình.

Chuyện của anh cũng đáng để cho nhiều gia đình khác suy nghĩ. Mong anh sẽ sớm giải quyết thấu đáo được chuyện rắc rối, đau lòng của gia đình mình và được sống thanh thản. 

MỚI - NÓNG