Có nên tiếp tục yêu người luôn khiến mình hoang mang?

TPO - Tôi tình cờ quen anh trong một buổi đi sinh nhật bạn. Chúng tôi chủ động trao đổi số điện thoại và nói chuyện rất vui vẻ. Hai đứa thường xuyên đi chơi, tâm sự và kỉ niệm giữa chúng tôi nhiều hơn, rồi yêu nhau lúc nào không biết.

Tôi đưa anh về ra mắt và thi thoảng anh tới nhà tôi chơi. Mẹ tôi đã âm thầm tìm hiểu về anh, mẹ nói rằng những người xóm anh đều nói rằng anh là người không ra gì, hư hỏng, cờ bạc nên mẹ đã ngăn cản tôi rất nhiều. Tôi không chia tay mà vẫn qua lại với anh vì tôi cần tìm hiểu để biết về con người anh chứ không tin vào miệng người đời.

Thật sự thì chính anh đã kể với tôi về những điều mẹ tôi biết từ khi chúng tôi mới quen. Anh nói với tôi rằng anh lao vào cờ bạc không phải vì anh ham tiền mà vì anh cảm thấy quá buồn chán. Bởi sau khi bố mẹ ly dị, bác gái rất lạnh lùng, không cho anh cảm giác được yêu thương nên anh dùng cách phá tiền cho khuây khỏa. Người yêu của tôi có mức lương khoảng 12-15 triệu/ tháng nên tôi nghĩ anh cũng không phải là người thiếu tiền. Anh chưa hề khinh thường nhà tôi nghèo hay chê bai tôi cái gì còn tôi thì đồng cảm với anh. Tôi luôn muốn và giúp anh rời xa cuộc sống lông bông. Chúng tôi ở bên nhau, là chỗ dựa cho nhau. Từ ngày yêu tôi, anh đã bỏ hết tính xấu và cố gắng tiết kiệm hơn.

Có nên tiếp tục yêu người luôn khiến mình hoang mang? ảnh 1

Ảnh minh họa

Càng ở bên nhau, chúng tôi càng có nhiều tình cảm và tôi yêu anh rất nhiều. Song, tôi rất ít khi biểu lộ tình cảm ra bên ngoài mà thường đối xử lạnh lùng và nói thẳng với anh để mong anh có thể sửa chữa được những khuyết điểm mà tôi không thích ở anh. Anh không hiểu và luôn nói rằng tôi không quan, không trân trọng và không yêu anh. Những lúc anh như vậy, tôi chỉ im lặng và im lặng, bởi vì nếu tôi càng nói, tôi sẽ càng bộc lộ ra cảm xúc đau khổ. Mỗi lần tôi và anh cãi nhau to hay anh giận dỗi mẹ, anh lại bỏ nhà đi chơi điện tử. Tôi rất lo sợ, tôi không biết sau này lấy nhau rồi, vợ chồng xích mích anh có bỏ đi hay không?

Bên cạnh đó, có nhiều cách cư xử của anh khiến tôi cảm thấy tổn thương Đúng là anh nói năng không tài giỏi, nói chuyện thường lắp bắp mãi mới thành tiếng. Nếu đặt vào địa vị không phải người yêu thì đôi khi tôi cũng coi thường những suy nghĩ, cử chỉ và hành động của anh. Bởi vì chúng rất lố bịch, dại khờ và nếu muốn thì tôi có thể lợi dụng anh nhiều tiền. Tuy tôi hiểu và thông cảm hết nhưng trong lòng vẫn có nhiều suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống sau này.

Về phía gia đình anh, sau khi ly hôn vài năm mẹ anh đã tái hôn và người đàn ông đó về sống với gia đình anh. Mẹ anh ít quan tâm đến các con mà chỉ quan tâm đến chồng mới. Mặc dù có nhiều tiền nhưng bà nói chỉ mua đất chứ không bao giờ xây nhà cho anh.

Giờ đây, tôi rất hoang mang không biết mình nên lựa chọn tiếp tục hay chia tay. Và có phải tôi đang mù quáng mà không dám dứt khoát không? Tôi luôn bị giằng co giữa hai cảm giác đi và ở. Mặc dù, anh mang cho tôi một số suy nghĩ bất an nhưng anh rất khác những người tôi quên. Tôi đã yêu vài người nhưng không ai có thể ở bên tôi quá 4 tháng, còn anh thì đã hơn 1 năm. Anh ở bên lắng nghe tôi tâm sự và vỗ về tôi, tôi cũng vậy với anh. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

MỚI - NÓNG