“Cơm ngon” mà vẫn thèm “phở lạ“

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Phía sau hạnh phúc mỗi gia đình luôn cần nỗ lực vun đắp rất lớn từ cả hai vợ chồng. Tuy nhiên từ khuynh hướng cởi mở trong đời sống xã hội hiện nay, chuyện “ăn chả, ăn nem” càng có cơ hội để nảy mầm, sinh sôi… 

Có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khiến ngay cả người trong cuộc cũng không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: Tại sao vợ chồng luôn hòa hợp, gia đình ấm êm mà đức ông chồng vẫn ra ngoài tìm “của lạ”?

1. Nếu được hỏi điều gì khiến chị Quyên tự hào nhất, chị sẽ chẳng ngại ngần mà thổ lộ chuyện chị cưới được người chồng “ngàn năm có một”. Học thức, địa vị, lại yêu chị sâu sắc, dù đã cưới nhau 7 năm nay nhưng anh vẫn không ngừng tìm cách sáng tạo để “hâm nóng” tình cảm vợ chồng. Nhiều hôm dù không phải ngày lễ nhưng anh vẫn mua hoa, quà tặng vợ và tranh thủ đưa vợ đi ăn trước khi chị vào đi làm. Ngày nghỉ, anh ở nhà dọn dẹp, nấu nướng chờ vợ về. Mọi người đều ngưỡng mộ về hạnh phúc của anh chị, mấy cô bé cùng cơ quan với chị suýt xoa: “Nếu lấy chồng cũng phải tìm được một người tốt như anh”. Chị cười, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện của người vợ tìm được bờ bến tốt. Nhưng đâu ai biết trước được sự đời!?

Trong một buổi họp buồn chán ở cơ quan, anh lên mạng bằng điện thoại và vô tình bắt gặp một nickname khá ấn tượng. Qua những lần trò chuyện, tìm hiểu, anh dần bắt đầu có cảm tình với cô gái tên Linh dễ thương, lém lỉnh. Hẹn hò cafe vài lần, anh ấn tượng với cách nói chuyện đáo để, cởi mở và có phần phóng khoáng của Linh. Mặc dù biết anh đã có gia đình nhưng Linh không thể “cầm lòng” trước người đàn ông từng trải này, cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh, chấp nhận trở thành tình nhân không danh phận. Sẵn có tình ý lại thấy thú vị với mối quan hệ lén lút này, anh chấp nhận dấn thân vào “cuộc phiêu lưu tình ái”. Công việc thường xuyên phải đi công tác xa nhà, vì vậy anh luôn có lí do chính đáng để đến với người tình nhỏ.

Song có lẽ mối quan hệ ngoài luồng này còn kéo dài mãi nếu như chị Quyên không tình cờ thấy tờ hóa đơn tiền điện thoại với danh sách dài các cuộc gọi cho một số điện thoại lạ. Dù anh giải thích là trao đổi công việc nhưng với sự nhạy cảm của người phụ nữ, chị bắt đầu để ý. Cho đến một ngày chị đọc được những tin nhắn yêu thương, ngọt ngào trên mạng gửi cho chồng mình. Đóng vai anh chat với Linh để tìm hiểu rõ những gì muốn biết, chị gần như ngã quỵ khi không thể tin được người đàn ông “đầu gối tay ấp” lại có thể phản bội mình như vậy.

Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng diễn ra, mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, cô tình nhân xin rút lui vì không muốn ảnh hưởng đến danh dự của mình nhưng nỗi đau bị phản bội trong chị còn quá lớn, trở thành nỗi ám ảnh không dứt. Tiều tụy, héo hon, chị Quyên mệt mỏi chia sẻ: “Mình dọa sẽ đến cơ quan hai người để làm cho ra nhẽ rồi sẵn sàng cho hai người đến với nhau. Cô ta hoảng hốt vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, công việc và vốn dĩ cô ta chỉ muốn chơi bời chứ không có ý định ràng buộc với chồng mình. Mọi chuyện qua rồi nhưng mình không thể hoàn toàn tha thứ cho anh ta. Bây giờ mình luôn sống trong cảm giác nghi ngờ, dằn vặt khi lúc nào cũng nghĩ anh ta vẫn còn tơ tưởng đến tình nhân”.

“Cơm ngon” mà vẫn thèm “phở lạ“ ảnh 1 Ảnh minh họa

2. Tuy có hai đời vợ nhưng anh Hùng (giám đốc một xí nghiệp sản xuất phân bón) khá đào hoa. Trong một lần vô tình cứu Trang - cô bé học sinh khỏi cảnh bị lừa bán, anh được gia đình cô bé quý mến. Những lần đến nhà Trang chơi, giúp đỡ gia đình cô khi gặp khó khăn mà anh dần có tình cảm với cô bé ngây thơ, hiền lành lúc nào không hay. Mặc dù biết tình cảm của mình là sai trái và anh cũng đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng anh không thể ngăn được “tương tư” cô bé chỉ vừa bằng tuổi con trai lớn của mình.

Bên cô, anh như trẻ lại, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào cái thuở sinh viên. Anh đưa cô từ Thái Nguyên xuống Hải Phòng trọ học, mua nhà cho cô ở. Anh định sau khi Trang ra trường sẽ xin việc cho cô. Nhưng anh không thể ngờ được cô bé ngây thơ ấy lại giở nhiều thủ đoạn để vợ anh biết được sự có mặt của mình với mục đích anh nhanh chóng bỏ vợ cưới cô như lời đã hứa.

Sau bao lần dọa nạt bỏ nhà đi không thành, thậm chí khi biết vợ anh có thai, Trang còn gửi cho chị những đoạn clip quay cảnh anh và cô âu yếm mặn nồng. Quá đau khổ khi bị phản bội, chị cùng người nhà tìm Trang đánh ghen ầm ĩ và bắt cô khăn gói về quê ngay trong đêm. Nhưng điều chị không ngờ tới là người chồng “đạo mạo, chỉnh tề” vẫn lén lút qua lại, chăm chút cho người tình nhỏ nhiều hơn trước. Nhẫn nhịn chịu đựng khi đứa con trong bụng ngày một lớn, giờ đây chị dần trở nên lạnh nhạt và coi thường người mình từng yêu thương, tôn thờ. Hai người sống trong ngôi nhà một thời từng là tổ ấm giờ như hai kẻ xa lạ, hàng ngày diễn vai hạnh phúc trước mặt các con. Chị cùng quẫn không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh cay đắng như hiện tại…

“Cơm ngon” mà vẫn thèm “phở lạ“ ảnh 2 Ảnh minh họa

3. Song, có lẽ câu chuyện còn nhiều cay đắng hơn khi người trong cuộc bị lừa dối ngay từ khi còn chưa là vợ chồng. Từ thời yêu nhau, Duy luôn dành cho Thùy Hân những điều ngọt ngào, lãng mạn nhất. Hai gia đình lại quen biết nhau từ lâu nên Thùy Hân và Duy càng được ủng hộ để tiến tới hôn nhân. Biết người mình yêu thuộc tuýp “đào hoa”, “sát gái” nên trong lòng Thùy Hân luôn nóng như lửa đốt, lo sợ sẽ có người con gái khác cướp Duy khỏi mình. Càng ghen tuông, Thùy Hân càng khiến Duy mệt mỏi bởi bạn gái luôn kiểm soát anh mọi lúc, mọi nơi. Sự mệt mỏi ấy cứ kéo dài cho đến khi Duy gặp Phượng, cô nàng thực tập sinh mới được giới thiệu vào công ty Duy làm việc.

Ban đầu mới chỉ là những lời hỏi thăm xã giao, rồi vài lần công ty tổ chức liên hoan, đi ăn uống, Duy càng có cơ hội tiếp cận với Phượng để rồi từ lúc nào anh say như điếu đổ giọng nói êm ái, nụ cười ngây thơ của cô gái trẻ. Những tin nhắn tình cảm lén lút, những món quà bất ngờ của Duy cũng đủ khiến Phượng thấy xao động trong lòng bởi anh chàng đồng nghiệp bảnh trai có ý quan tâm “đặc biệt” tới cô. Duy và Phượng, dù chẳng ai ngỏ lời nhưng hai người vẫn ngầm hiểu mối quan hệ để tránh thị phi nơi công sở, cũng là để tránh những cơn giận hờn của Thùy Hân.

Đối với Duy, một mặt anh vẫn yêu thương, chiều chuộng Thùy Hân hết mực, nhưng mặt khác, anh vẫn chẳng đành lòng bỏ rơi “người tình công sở” gặp anh 8 tiếng đều đặn mỗi ngày. Làm việc cùng nhau, Phượng cũng dần phát hiện thực ra Duy đã có bạn gái nhưng tình cảm đã ngày một lún sâu, Phượng tự chấp nhận mình làm kẻ thứ ba mà chẳng đòi hỏi, chỉ muốn Duy vẫn quan tâm đến cô như một “người đặc biệt”.

Ngày tháng dần qua, không rõ bằng cách nào, Duy vẫn duy trì được mối quan hệ “ngoài luồng” ấy khéo léo, đủ để Thùy Hân không mảy may nghi ngờ và vẫn tin tưởng anh. Cho đến khi Thùy Hân quyết định “trói” chặt Duy bằng bản đăng kí kết hôn, Duy mới thấy hốt hoảng, bứt rứt ngày đêm lo lắng, ăn ngủ không yên. Đến khi anh quyết định gặp riêng Phượng để nói chuyện, rằng muốn kết thúc mối quan hệ này bởi đã đến lúc anh cần nghiêm túc lo chuyện gia đình tương lai.

Cứ tưởng Phượng sẽ đau đớn, khóc lóc, không bao giờ muốn nhìn mặt Duy nữa nhưng trái lại, cô bình tĩnh và lí trí đến lạnh lùng. Phượng nói: “Em đã yêu đến mức không thể thiếu anh được rồi. Anh hãy cứ kết hôn nhưng em vẫn muốn tiếp tục quan hệ với anh mà chẳng cần danh phận. Nếu anh từ chối, em sẽ đến gặp cô ấy và nói hết sự thật thời gian qua, đám cưới sẽ chẳng có mà thể diện của anh cũng không còn…”. Duy choáng váng trước lí lẽ của “người tình nhỏ”. Bỏ thì thương, vương thì tội, giờ đây Duy luôn sống trong cảm giác bất an, lo lắng. Anh sợ Phượng sẽ phanh phui mọi chuyện trong cơn nóng giận, sợ bị mọi người cười chê, sợ bao cố gắng của anh để có được vị trí như ngày hôm nay sẽ bị mất đi tất cả.

Dần dần, anh trở nên nóng nảy, khó tính, chỉ cần nghe thấy cấp dưới nói chuyện ngoại tình là anh cho rằng họ đang xách mé, ám chỉ anh. Cuộc sống hôn nhân với anh giờ trở thành gánh nặng, là chuỗi ngày sống trong địa ngục. Giờ anh mới hiểu cái giá cho sự phản bội đắt như thế nào!

Theo Ninh Hương

Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.