Cứ ngỡ lấy được chồng giàu sang là đổi đời

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Cô chỉ biết ôm con khóc nức nở mỗi đêm chồng ân ái cùng những người phụ nữ trẻ đẹp khác.

Từ cô gái quê một bước lên đời

Năm 19 tuổi, Hoa là cô gái đẹp nhất xã, nhan sắc rực rỡ của cô gái miền Tây trở thành đóa hoa bình dị nhưng tỏa ngát hương giữa chốn quê nghèo khó. Cùng năm ấy, cô tình cờ gặp Quốc – chồng cô hiện tại về công tác tại xã, anh là chủ dự án đầu tư lên đến vài chục tỉ đồng của khu vui chơi được xây dựng tại quê cô.

Ngay lần đầu gặp, cô đã phải lòng Quốc vì anh không những đẹp trai, giỏi giang mà ăn nói cực duyên. Chỉ sau 5 tháng qua lại, Hoa đã chấp nhận lấy Quốc, bất chấp việc anh hơn cô 18 tuổi và đã từng có một đời vợ. Cô rời miền sông nước nghèo khó về làm vợ một gia đình giàu có. Cuộc sống của cô tưởng như bước vào một trang đời mới khi lấy được người chồng đẹp trai, tài năng. Tuy nhiên, bi kịch mới chỉ bắt đầu khi cô mang bầu ở những tháng đầu tiên.

Cứ ngỡ lấy được chồng giàu sang là đổi đời ảnh 1

19 tuổi, cái tuổi còn vô lo, vô nghĩ, Hoa đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn mà một cô gái tỉnh lẻ như cô không thể nào tưởng tượng nổi. Đám em chồng lớn tuổi luôn khinh khi cô ra mặt và cho rằng cô lấy Quốc vì tiền. Những câu nói như: “Cậy có tí nhan sắc là tưởng không ai bằng mình”, “đồ nhà quê” hay những lời xỉa xói của họ khiến Hoa thấy sợ hãi và thu mình vào ốc đảo riêng.

Thời gian đầu, Quốc cũng quan tâm và chiều cô nhưng khi Hoa mang thai, không thể đáp ứng được những đòi hỏi sinh lý của chồng, anh quay ra chán nản và đi tối ngày. Những mâm cơm nguội lạnh trên bàn trở nên thường xuyên hơn, ngay cả những cơn ốm nghén vật vờ của vợ, Quốc cũng không hề biết.

Đám em chồng lúc ấy lại hùa vào chọc tức cô nào là Quốc không phải là người có thể đứng một chỗ, anh là con ngựa bất kham, luôn muốn chinh phục những ngọn núi cao nhất và sẽ bỏ lại họ phía sau khi đã đạt được mục đích. Đồng thời họ nhấn mạnh rằng Hoa cũng chính là thứ anh đã có và sẽ bị vứt bỏ như những người đàn bà khác.

Những lúc ấy, Hoa chỉ biết khóc, giấu đi nỗi đau trong lòng và mỗi lần gọi điện về cho ba má, cô đã nén không cho nước mắt rơi và tiếng nấc không thành tiếng. Cô phải nói dối gia đình rằng cô vẫn hạnh phúc và được chồng yêu chiều như bà hoàng. Ngày sinh con gái đầu lòng, Quốc cũng không có mặt để cùng cô vượt cạn. Một mình nằm trong bệnh viện với những cơn đau dai dẳng, Hoa tủi thân vì thấy mình thật tội nghiệp.

Trong khi các bà bầu khác đều có chồng bên cạnh chăm bẵm, cô chỉ có một mình cùng với sự cô đơn. Quốc cũng chưa bao giờ ẵm bồng con gái, anh không đón nhận con bé lấy một lần kể khi biết giới tính con sau khi siêu âm. Những điều này Hoa không bao giờ dám nói với ai vì sợ ba má biết sẽ buồn, sẽ đau khổ.

Nước mắt rơi

Một vài lần Hoa đem tâm sự của mình nói với chồng, anh gạt phắt chẳng thèm quan tâm. Anh nói rằng: “Tôi đã cho cô một cuộc sống sang giàu, lên xe xuống ngựa, đâu bắt cô phải đi nhổ cỏ, chăn bò như xó quê nghèo của cô đâu mà còn đòi hỏi”.

Nghe những lời nói ấy, trái tim Hoa như rỉ máu, nỗi đau trong cô ngày một lớn khi chồng đi tối ngày và cô không được quyền biết rằng anh đi đâu, làm gì. Khi quá sức chịu đựng, Hoa đã mạnh dạn nhờ người điều tra xem chồng cô đi đâu, làm gì, ở với ai?

Quốc khá đào hoa, xuất hiện bên cạnh anh ta toàn là những chân dài tầm cỡ, họ đều là những cô gái rất đẹp và độc thân. Trong đó, có hai cô gái luôn được Quốc thay phiên nhau đưa đón.

Cô gái đầu tiên tên Huệ, 21 tuổi, sinh viên thực tập tại bộ phận ý tưởng, sáng tạo ở công ty anh. Cô này quê gốc Huế và có vẻ đẹp cực kỳ khả ái. Sau một thời gian chăn dắt, anh đã đưa được cô gái này đi chơi, đi ăn và mua cho cô ta rất nhiều thứ đắt tiền, kể cả xe tay ga đời mới. Sau khi hứa sẽ nhận Huệ về công ty khi cô tốt nghiệp, Huệ đã không tiếc mình trao thân cho vị giám đốc hào hoa. Cô có mặt bất cứ khi nào anh ta cần và “lên giường” bất cứ khi nào anh ta muốn.

Cô gái thứ hai mà Quốc luôn gặp xen kẽ cùng với Huệ là Vân, cô này là nhân viên phòng kế toán của công ty. Vân là mẫu phụ nữ thông minh, kiêu kỳ và luôn được rất nhiều người theo đuổi. Vân cũng là một trong những mỹ nhân có học thức cao nhất mà Quốc từng theo đuổi. Cô tốt nghiệp đại học tại Mỹ và hiện đang nhận mức lương cao chót vót tại công ty.

Quốc đã theo đuổi cô này rất lâu, thốt ra biết bao lời ong bướm nhưng người đẹp vẫn lửng lơ con cá vàng; từ chối không, nhận lời cũng không, khiến Quốc luôn trong trạng thái phải cưa đổ bằng được. Sau này, ý định của anh ta với Vân cũng thành công khi Vân đồng ý đi chơi, gặp gỡ vị giám đốc sau giờ làm việc.

Có vẻ như độ chịu chơi, ga lăng của Quốc đã khiến Vân mở lòng. Nghe đâu, anh ta đã bỏ ra không ít tiền để mua cho cô hẳn một căn hộ sang trọng tại Phú Mỹ Hưng và thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng người đẹp.

Biết được những điều này, Hoa chỉ rơi nước mắt và lẳng lặng ra về. Cô thấy hối hận khi lấy một người chồng giàu sang đã từng ly hôn vì ngoại tình. Hoa thấy thương con vì con còn quá bé, đồng thời cô cũng không có đủ can đảm để ly hôn vì thấy bản thân mình không nghề nghiệp, không bằng cấp và cũng chẳng có đủ khả năng để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Vì thế cô chỉ biết ôm con khóc nức nở mỗi đêm chồng ân ái cùng những người phụ nữ trẻ đẹp khác.

Theo Theo ĐSPL
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.