Cú sốc quá tàn nhẫn diễn ra đúng ngày trọng đại của đời con gái

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đám cưới của cháu lại được tổ chức ở đình làng, mọi việc diễn ra trước mắt hàng bao nhiêu quan khách, họ hàng, anh em bạn bè làng xóm. Sự bẽ bàng của cháu, của cha mẹ cháu là “vết nhơ” đeo đẳng cuộc sống của gia đình cháu nhiều ngày sau biến cố đau lòng này.

Bác cũng đã làm mẹ, nên khi đọc câu chuyện "Giữa đám cưới, tình cũ của chồng dẫn con đến đòi cha", bác hiểu nỗi lòng của bố mẹ cháu lúc này, cú sốc quá tàn nhẫn lại diễn ra đúng ngày trọng đại của con gái mình thì bố mẹ nào mà không đau đớn, không dằn vặt suy nghĩ cho được.

Nhất là đám cưới của cháu lại được tổ chức ở đình làng, mọi việc diễn ra trước mắt hàng bao nhiêu quan khách, họ hàng, anh em bạn bè làng xóm. Sự bẽ bàng của cháu, của cha mẹ cháu là “vết nhơ” đeo đẳng cuộc sống của gia đình cháu nhiều ngày sau biến cố đau lòng này.

Nhưng thôi cháu ạ, có thanh minh hay chạy trốn dư luận thì cũng không thể lấy lại được những gì đã mất. Vì vậy cháu nên động viên gia đình hãy dũng cảm chấp nhận chuyện buồn đã xảy ra, coi đây là bài học xương máu về cách nhìn nhận, đánh giá con người để khỏi chuốc khổ, chuốc hận vào cuộc đời mình.

Ai cũng có những lần “bước hụt”, vì vậy cháu hãy cố gắng bình tâm, giải quyết câu chuyện này cho thật ổn thỏa, rồi hãy xếp chúng vào quá khứ mà tự tin bước tiếp trên con đường đời còn rất dài của mình.

Việc có tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với người đàn ông kia hay dừng lại là quyền của cháu. Dù sao cháu cũng là vợ hợp pháp có cưới hỏi đàng hoàng, cô gái kia chỉ là nhân tình thôi. Thế nhưng với một người đàn ông tư cách tệ bạc, phũ phàng từ bỏ giọt máu của chính mình như thế, liệu anh ta có còn xứng đáng làm chồng của cháu, làm cha của các con cháu sau này hay không?

Hãy cân nhắc, suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định mọi việc, cháu nhé. Mong cháu sớm bình yên.

MỚI - NÓNG