Cứ thủ thỉ tỉ tê, chồng sắp cưới biến mất cùng đống tiền tôi ngu dại 'cho mượn'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chuyện khó nói này cũng chỉ có chị và nhân tình của chị rõ vì vậy tôi thật lòng khuyên chị không nên vì tiếc của, tiếc tình cảm đã trao rồi làm ầm ĩ vừa chẳng giải quyết được vấn đề gì lại thêm bẽ bàng, xấu hổ cho cả chị lẫn gia đình ở quê...

Dại cũng đã dại rồi, trả giá cũng đã trả rồi, theo tôi, sau những gì đã xả ra trong câu chuyện Dược sĩ trẻ trắng tay vì nghe trai đào mỏ 'rót mật', chị nên bình tĩnh, chấp nhận phần thua thiệt về mình sau khi đã biết mình sai ở đâu mà rút kinh nghiệm.

Chuyện khó nói này cũng chỉ có chị và nhân tình của chị rõ vì vậy tôi thật lòng khuyên chị không nên vì tiếc của, tiếc tình cảm đã trao rồi làm ầm ĩ vừa chẳng giải quyết được vấn đề gì lại thêm bẽ bàng, xấu hổ cho cả chị lẫn gia đình ở quê nếu sự việc vỡ lở. Người ta hay nói đến món nợ không thể đòi được đó là tiền trai gái cho nhau, muốn đòi chỉ có bắc thang lên hỏi ông trời.

Ở đây tuy là tiền chị do cả tin trao cho nhân tình, nhưng cũng không thể lấy lại được, tốt nhất nên im lặng để tránh ảnh hưởng thêm thanh danh cá nhân và phiền lụy đến người thân của mình.

Cái gì đã mất hãy để nó ngủ yên cùng quá khứ, chị còn trẻ, công việc cho thu nhập ổn, rồi không lâu nữa chị sẽ có lại được kinh tế như cũ nếu chị cố gắng làm việc và tích cóp dần.

Thông cảm và chia sẻ cùng chị, mong chị sáng suốt, nghị lực và quyết đoán để sớm có được cuộc sống bình yên. Chúc chị may mắn.

MỚI - NÓNG