Cuộc đời cô bé 26kg phụ thuộc những bịch máu

Cuộc đời cô bé 26kg phụ thuộc những bịch máu
Nhìn thân hình còm cõi, yếu ớt với cân nặng chưa đầy 26kg của cô bé 14 tuổi Lý Kim Ngân, không ai không xót xa. Ngân bị mắc bệnh máu huyết tán từ khi 8 tháng tuổi, cuộc đời em là một chuỗi những ngày dài nhập viện…

Cuộc đời cô bé 26kg phụ thuộc những bịch máu

> Cô giáo gần 20 năm nằm nghiêng… dạy học 

Nhìn thân hình còm cõi, yếu ớt với cân nặng chưa đầy 26kg của cô bé 14 tuổi Lý Kim Ngân, không ai không xót xa. Ngân bị mắc bệnh máu huyết tán từ khi 8 tháng tuổi, cuộc đời em là một chuỗi những ngày dài nhập viện…

Hai mẹ con bé Ngân
Hai mẹ con bé Ngân.

Ngất lịm khi con mắc bệnh

Khi mới sinh ra, Lý Kim Ngân (hiện ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến lúc em được 8 tháng tuổi, cơ thể ngày một xanh xao, tím tái, sức khỏe rất yếu. Thấy vậy gia đình đưa em đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi chụp chiếu và làm các xét nghiệm, bác sĩ đã kết luận em bị mắc chứng bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh (y học gọi là bệnh Thalassemia). Hiểu một cách nôm na, khi mang bệnh này thì quá trình hủy hồng cầu diễn ra bất thường, nhanh, nhiều hơn so với quá trình tự nhiên, dẫn đến tình trạng thiếu máu mãn tính kéo dài suốt đời.

Vì thế, sự sống của Ngân hoàn toàn phụ thuộc vào những bịch máu được truyền vào cơ thể từ bên ngoài. Chi phí cho mỗi đợt điều trị không hề nhỏ, từ 3- 4 triệu đồng, mỗi tháng bệnh nhân phải điều trị 2-3 lần mới duy trì được sự sống.

Khi nhận được tin dữ, chị Tường - mẹ của bé Ngân đã ngất lịm vì thương con và cũng thương cho cái số kiếp của mình. Chị Tường lấy chồng từ năm 25 tuổi (cái tuổi được cho là khá muộn vào thời ấy), tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười khi vợ chồng chị có con, vậy nhưng từ đây, cuộc đời chị là chuỗi dài những khốn khó.

Chồng chị sau thời gian xuất ngũ trở về đã không còn nhìn được gì, sức khỏe của anh lại không tốt, do vậy cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho chị, mọi gánh nặng đều dồn cả lên đôi vai người phụ nữ kém may mắn này.

Năm 2009, sau 3 tháng nằm viện, chồng chị Tường qua đời vì bệnh ung thư, để lại 3 mẹ con chị. Trong hoàn cảnh như vậy, chị của Ngân đã lập gia đình khi vừa học hết lớp 10.

Chị Tường tâm sự, trước kia, những ngày mưa bão, cả nhà không có chỗ nào để nằm vì ngôi nhà hơn 10m2 dột tứ bề. May mà năm 2006, nhờ sự trợ giúp của các cấp chính quyền, mẹ con chị mới sửa sang được ngôi nhà. Ngày nhận “Ngôi nhà tình thương” cả gia đình chị đều nghẹn ngào ứa nước mắt…

Sau này con sẽ ra sao…

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Tường, số 3, ngách 562, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Từ ngày bé Ngân mắc căn bệnh “quái ác” tới nay, mọi tiền của của gia đình đều đổ vào những lần tiếp máu cho em, nhưng cũng chẳng đủ. Thu nhập chủ yếu của cả nhà chỉ trông chờ vào gánh hàng rau của chị Tường ngoài chợ Bưởi, ngày nào lãi nhiều thì cũng mới được 50.000 – 60.000 đồng, nên mỗi lần tiếp máu chị đều phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đưa con đi viện.

Tháng nào ít thì 2-3 lần, có tháng Ngân phải vào viện tiếp máu 4 lần. Chỉ cần không may sau khi truyền máu mà Ngân bị sốt là hồng cầu sẽ tự hủy hết, lại phải truyền lại. Mỗi lần điều trị như vậy Ngân phải nằm viện 3-4 ngày, thậm chí có khi cả tuần.

Nhiều khi đau ốm chị Tường cũng không nghỉ chợ, vì nghỉ là không có tiền. Chị chỉ dám nghỉ khi con đau ốm, cần người chăm sóc. “Có những buổi chợ, nghe tin con mệt, mình vội vàng bỏ cả gánh hàng về để đưa con vào viện. Không biết bao nhiêu lần, gánh hàng bị bỏ mấy ngày liền, những lần như vậy không những không thu được lãi mà còn hụt cả vào vốn”, chị Tường chua xót kể lại.

Ngân đã 14 tuổi nhưng thân hình như học sinh tiểu học
Ngân đã 14 tuổi nhưng thân hình như học sinh tiểu học.

Chị bảo, có những khi cả nhà không có một đồng nào, nhưng nhìn con nằm mệt mỏi, xanh xao trên giường bệnh chị lại chạy mọi nơi để vay tiền đưa con đi viện. Những lúc đó tưởng như tuyệt vọng, nhưng vì con, chị đã cố gắng gượng để bước tiếp.

Xót xa hơn, có lần đưa con đi viện nhưng không có máu để truyền, chị Tường đã dùng máu của mình truyền cho con. Song vì sức khỏe yếu nên chị cũng đã ngã quỵ. Lần đó cả 2 mẹ con chị cùng phải nằm viện.

May mà trong những lúc khốn khó chị Tường còn nhận được sự động viên, chia sẻ của bà con lối xóm và các bác sĩ trong viện, chị mới vượt qua được để tiếp tục cuộc đấu tranh giành giật mạng sống của con gái mình.

Giờ đây khi đã bước sang tuổi 50, chị Tường ngày càng lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình. Chị nói trong nước mắt: “Không biết vài năm nữa, khi mình già đi thì ai sẽ giúp bé Ngân đấu tranh với căn bệnh quái ác này?”.

Hiện nay, gia đình chị Tường rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để có thể chạy chữa bệnh tình cho bé Ngân, kéo dài cuộc sống cho cháu.

Theo Phạm Hương
Giadinh.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG