Cưới người yêu đang nợ nần để con có cha hay từ bỏ tất cả

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chúng mình yêu nhau đã được một năm. Mình thấy rất hạnh phúc vì anh yêu mình thật lòng, luôn quan tâm và lo lắng cho mình.

Chúng mình đã tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Tuy nhiên giờ đây mình phát hiện ra anh chơi và nợ xã hội đen một khoản tiền rất lớn. Anh đã giấu mình và cố gắng cùng gia đình vay mượn để trả nợ xong rồi mới cưới. Vì số nợ lớn, gia đình anh không thể vay mượn để trả hết. Mẹ anh đã nói hết mọi chuyện cho mình biết. Mình thấy buồn và đau khổ rất nhiều. Mình đã trách giận anh rất nhiều và muốn chia tay vì mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

Đúng lúc ấy mình biết đã mang thai. Vì yêu anh và con rất nhiều, mình giấu chuyện anh nợ nần với gia đình mình. Bố mẹ anh vì thương mình và đứa bé cũng đã nói chuyện với bố mẹ mình để tổ chức đám cưới. Ngày cưới đến gần mà số nợ vẫn chưa thể trả hết. Anh trốn nợ mà không thể về nhà. Gia đình anh đã xin hoãn ngày cưới lại để trả nợ.

Mọi chuyện không thể giấu được mãi. Bố mẹ mình đã biết chuyện mình có thai và anh nợ nần. Gia đình mình không chấp nhận anh và bắt mình bỏ đứa bé vì sợ tai tiếng. Mình buồn và đau khổ rất nhiều. Mình yêu con và muốn sinh con ra trên đời. Anh cũng không bỏ rơi mẹ con mình, muốn mình đi xa cùng anh nhưng vì gia đình, mình không thể đi cùng anh.

 Mình xin gia đình mình giúp đỡ anh trả nợ nhưng không ai đồng ý. Mọi người sợ cho gia đình anh mượn tiền trả nợ rồi sau này đám cưới lại không được tổ chức. 

Mọi người khuyên mình nên từ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu vì lấy anh, sau này sẽ vất vả và khổ. Tuy nhiên, mình vẫn tin anh là con người tốt, sẽ làm lại được từ đầu. Mình cũng muốn cứu con và cho anh một cơ hội. Mình phải làm sao khi gia đình cho rằng mình đang yêu anh mù quáng và ngu ngốc. Không ai đồng ý giúp đỡ và cho mình lấy anh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG