Cưới xong, chồng quay ra hắt hủi con riêng của vợ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Theo như chị nói thì vì thấy anh ta sống tử tế, yêu chị và thương cu Bi thật lòng nên chị mới đồng ý về làm vợ anh ta. Thế nhưng từ khi chị có bầu đứa con chung của hai người, thì anh ta lại thay đổi thái độ đối xử với cu Bi, con riêng của chị

Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện Đi bước nữa, tôi “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, tôi thật sự thương xót và thông cảm với cảnh đời lận đận, chuân truyên mà chị đang phải gánh chịu.

Tôi cũng là phụ nữ như chị, cũng lập gia đình và có con, tôi hiểu mong ước của mỗi người đàn bà về một gia đình yên ấm, hạnh phúc, về một người chồng thực sự là điểm tựa cho cuộc đời của mình.

Với người chồng đầu tiên, vì anh ta quá vô trách nhiệm với chị, vô trách nhiệm ngay cả với đứa con ruột thịt do chính anh ta sinh ra, nên chị phải ly hôn khi con còn quá nhỏ.

“Con chim trúng đạn sợ cả làn cây cong”, chị đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đi bước nữa với người đàn ông là chồng của chị bây giờ, bởi những ám ảnh về cuộc hôn nhân với người chồng trước.

Theo như chị nói thì vì thấy anh ta sống tử tế, yêu chị và thương cu Bi thật lòng nên chị mới đồng ý về làm vợ anh ta. Thế nhưng từ khi chị có bầu đứa con chung của hai người, thì anh ta lại thay đổi thái độ đối xử với cu Bi, con riêng của chị.Vì chuyện này mà chị nghĩ đến việc chia tay người chồng thứ hai này, rồi một mình nuôi hai đứa con…

Tôi nghĩ thế này chị ạ, chuyện nhà chị thì không ai có thể hiểu rõ hơn chính chị, nhưng hãy cố gắng bình tĩnh suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

“Trông lên thì chẳng bằng ai”, đồng ý là chồng chị có những thay đổi trong cách đối xử với cu Bi, thế nhưng chị hãy tìm hiểu nguyên nhân xem vì sao anh ấy lại thay đổi như thế?

Việc chị mang thai đứa con chung của hai người là niềm hạnh phúc với cả hai vợ chồng, nhưng có khi nào vì nghĩ chị sẽ dành nhiều tình cảm cho cu Bi, đứa con riêng thiệt thòi của chị nên anh ấy mới hành động như thế không?

Chị là vợ, hiểu rõ tâm tính của chồng mình nhất, hãy lựa khi anh ấy vui vẻ, vợ chồng tỉ tê tâm sự cùng nhau, biết được những tâm tư tình cảm của anh ấy rồi, chị sẽ có cách để giải quyết êm thấm chuyện gia đình.

Cố gắng để giữ cha cho con, chị ạ, cu Bi đã thiệt thòi như thế rồi, không lẽ bây giờ đứa bé trong bụng chị khi ra đời cũng lại phải sống cảnh thiếu cha nữa?

Bần cùng không còn có thể cứu vãn được nữa, hãy nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi, chị nhé. Mong mẹ con chị sớm bình an.

MỚI - NÓNG