Cưới xong, tôi bị chồng đối xử kiểu “mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nếu là người đàn ông tệ bạc, Sở Khanh, thì 3 năm yêu nhau là thời gian quá đủ để anh ta có thể tìm cách vùi dập, hành hạ chị, để cho chị “mở mắt” ra mà nhận lấy hậu quả từ việc hành hạ người yêu chứ chẳng việc gì phải mất công tổ chức đám cưới rình rang, tốn kém rồi lúc ấy mới đem chị ra để “trả đũa” cả.

Tôi nghĩ những gì chồng chị đang cư xử với chị chính là “bài học” anh ấy dành để giáo dục chị về cách sống, cách thể hiện và trân trọng tình cảm mà suốt trong năm yêu chị, anh ấy không thể có cơ hội để thực hiện.

Nếu là người đàn ông tệ bạc, Sở Khanh, thì 3 năm yêu nhau là thời gian quá đủ để anh ta có thể tìm cách vùi dập, hành hạ chị, để cho chị “mở mắt” ra mà nhận lấy hậu quả từ việc hành hạ người yêu chứ chẳng việc gì phải mất công tổ chức đám cưới rình rang, tốn kém rồi lúc ấy mới đem chị ra để “trả đũa” cả.

Tôi hiểu bây giờ chị đang ở trong hoàn cảnh từ một cô công chúa trở thành “củ khoai vứt gầm giường” ngay sau tuần trăng mật, thế nhưng việc cần làm bây giờ không phải là giận dỗi chồng hay nũng nịu, hờn giận, làm mình làm mẩy rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Chị cần phải “người lớn” lên, cần suy nghĩ cho thật nghiêm túc, thấu đáo về vấn đề này để biết mình cần phải thay đổi như thế nào, cần làm những gì để chu toàn trách nhiệm dâu con, trách nhiệm làm vợ và còn làm mẹ nữa, trong gia đình.

Cuộc sống ngoài cơm áo gạo tiền, còn trăm thứ khác phải lo, phải dành thời gian để quan tâm, xem xét hay thực hiện. Quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng là tình cảm hai người dành cho nhau, là sự yêu thương thật sự. Còn những món quà, những bó hoa hay những lời “có cánh” nếu như không được thực hiện thường xuyên thì đó cũng không phải là thước đo hay là bằng chứng để kết tội rằng chồng, hay vợ mình đã hết tình cảm với mình.

Mong gia đình chị sẽ luôn hạnh phúc. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.