Đã bỏ chồng một lần thì cũng chẳng khó khăn gì để bỏ tiếp lần hai?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Đọc câu chuyện Đi bước nữa, tôi “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” của chị, tôi nghĩ chị còn băn khoăn làm gì nữa mà không ly hôn với ông chồng thứ hai này đi. Chẳng phải vì đã bỏ chồng một lần nên dễ dàng bỏ tiếp lần hai đâu chị ạ, mà bởi vì mình không thể sống với một người đàn ông đã “hiện nguyên hình” ích kỷ và nhỏ nhen như thế.

Đâu phải là sống cho mình chị, còn cuộc sống của cu Bi, con trai riêng của chị với người chồng trước nữa chứ. Cháu còn quá nhỏ, đã thiệt thòi vì không có bố rồi, bây giờ nếu phải sống trong sự phân biệt đối xử, ghẻ lạnh của cha dượng như thế, liệu cháu có thể phát triển bình thường, không bị tổn thương không?

Đấy là con chung của chị và chồng chị chưa ra đời, khi cháu bé được sinh ra, chắc chắn chồng chị sẽ chỉ chăm chắm lo cho con của mình, khi ấy cu Bi dù còn bé bỏng cũng sẽ nhận ra sự thiệt thòi của mình, sẽ khổ cho con trẻ lắm chị ạ. Chị dù có thương cu Bi đến mấy, thì cũng sẽ phải chia sẻ thời gian để chăm con chung của anh chị, vì cháu bé hơn, cần mẹ hơn.

Với một người đàn ông có tính cách như thế, cuộc sống của mẹ con chị sẽ khó mà yên ổn, mà hạnh phúc được. Không dám nói là chồng chị phải yêu thương cu Bi như con đẻ của anh ấy, nhưng thật sự ở hoàn cảnh của chị, cần một người đàn ông có lòng bao dung, để thương một đứa trẻ thiệt thòi như cu Bi và ít nhiều bù đắp cho cháu.

Điều khó khăn với mẹ con chị bây giờ là chị đang bụng mang dạ chửa, nhưng tôi nghĩ, chị còn gia đình bên ngoại, còn bạn bè anh em. Hãy cố gắng dứt ra khi mọi việc vẫn chưa diễn biến quá nặng nề, chị ạ. Mong chị sớm ổn định cuộc sống, bình tâm mà lo cho các con.

MỚI - NÓNG