Đàn bà không lẳng lơ thì đàn ông làm gì 'có cửa' để ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bây giờ, nếu anh bán nhà để tách vợ anh và ông hàng xóm độc thân lắm chiêu trò kia, thì rồi sẽ lại có nhiều 'ông hàng xóm' khác nữa bởi với tính cách ham tiền, lẳng lơ như cô ấy thì chẳng bao giờ anh tìm lại được cuộc sống bình yên bên người phụ nữ mà anh yêu thương nữa đâu.

Quyết định tha thứ, níu giữ hạnh phúc hôn nhân hay chia tay người đàn bà lén lút qua mặt chồng mèo mả gà đồng với ông hàng xóm độc thân là quyền của anh, dư luận cũng như pháp luật không thể thay anh làm việc đó được. 

Còn quan điểm của tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cả tin, tôi mất vợ cho ông hàng xóm độc thân, ga lăng, tôi ủng hộ để anh chấm dứt chung sống cùng vợ dưới một mái nhà bằng lá đơn ra tòa anh ạ. Theo tôi, vợ anh tuy còn trẻ nhưng đã có lối sống hưởng thụ, chạy theo kẻ có tiền, có điều kiện kinh tế dư giả mà quên cả tình chồng, nghĩa vợ, thì gắn bó cũng chẳng để làm gì với một người đàn bà lăng loàn như vậy. 

Bây giờ, nếu anh bán nhà để tách vợ anh và ông hàng xóm độc thân lắm chiêu trò kia, thì rồi sẽ lại có nhiều 'ông hàng xóm' khác nữa bởi với tính cách ham tiền, lẳng lơ như cô ấy thì chẳng bao giờ anh tìm lại được cuộc sống bình yên bên người phụ nữ mà anh yêu thương nữa đâu.

Vì vậy nếu không còn cách nào để giữ được vợ thì anh nên dũng cảm buông tay để đường ai nấy đi, để vợ anh sống theo ý muốn của cô ấy. 

Anh còn trẻ, anh có công việc ổn định, anh sống tốt, nhất định không khó để anh sớm tìm được một nửa kia xứng đáng với tình yêu của mình. Chúc anh may mắn và luôn khỏe. 

MỚI - NÓNG