Đắng cay với mối tình đầu nghiệt ngã

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tại sao cô lại định quay lại với người đàn ông đã từng phụ bạc, đã từng vứt bỏ mình như một mảnh áo rách để đi cưới người đàn bà khác giàu sang và quyền lực?

Người ta thường nói “tình đầu đẹp đẽ nhưng oan nghiệt” chẳng sai là mấy. Không nhiều cặp đôi đi được đến bến bờ hạnh phúc với mối tình đầu của mình. Thế nhưng với nhiều người, những kỷ niệm cả ngọt ngào và cay đắng của mối tình đầu thường là những ký ức để sau này, khi mọi chuyện đã được xếp vào ngăn kéo của quá khứ, đôi khi hồi tưởng sẽ thấy như là những dư vị của cuộc sống, cho mình thêm những trải nghiệm để biết quý trọng những điều  mình đang có.

Nhưng với cô, thì mối tình đầu quả đã để lại những nỗi đau đắng chát. Không chỉ mang đi đời con gái trong trắng của cô, tình yêu đầu đời ấy còn mang đi của cô cả niềm tin vào cuộc sống.

Đọc những lời tâm sự của cô trong câu chuyện "Có nên quay lại với tình cũ đã phụ bạc mình?", tôi thật sự chia sẻ với tâm trạng của cô bây giờ. Dù cô đang có những suy nghĩ dại dột, đáng trách vô cùng. Tại sao cô lại định quay lại với người đàn ông đã từng phụ bạc, đã từng vứt bỏ mình như một mảnh áo rách để đi cưới người đàn bà khác giàu sang và quyền lực?

Cô không thấy anh ta đáng khinh bỉ khi tìm lại cô, người phụ nữ đã từng hết lòng yêu thương anh ta, dâng hiến cho anh ta tất cả để rồi bị anh ta lừa dối trắng trợn.

Anh ta tìm cô để nói lời xin lỗi, cũng đã là không cần thiết. Đằng này anh ta còn khóc lóc, còn kể xấu vợ của mình và bày tỏ mong muốn được quay lại với cô sau khi làm xong các thủ tục ly hôn với người vợ mà trước đây anh ta đã vứt bỏ cô để cưới cô ấy.

Hãy hết sức bình tĩnh và tỉnh táo lại để quyết định cuộc đời mình đi cô. Hãy tránh xa anh ta ra bởi những người đàn ông mất nhân cách như thế, sẽ không bao giờ có tình yêu thật lòng với bất kỳ ai cả.

Mạnh mẽ lên cô nhé. Nỗi đau đã qua lâu rồi và hãy dũng cảm chôn chặt nó xuống, mở lòng bước tiếp với chặng đường còn rất dài phía trước, cô ạ.

MỚI - NÓNG