Đắng lòng nhìn vợ trẻ “à ơi” sếp già của chồng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Rồi vợ tôi cũng báo là đi làm thêm ở khách sạn vì dạo này đông khách nghỉ dưỡng. Vợ vừa nổ máy tôi cũng chạy xe bám theo em, con đường em đi quá quen thuộc với tôi vì đó là lối dẫn đến nhà sếp.

52 tuổi, sếp công ty tôi thành người độc thân vì chia tay vợ. Sếp có 2 cô con gái đều có công ăn việc làm trên tỉnh, nên sếp ở một mình trong căn nhà khang trang, bề thế.

Sếp sống đơn độc vào cái tuổi trẻ thì qua đã lâu, mà già thì mới chạm đến ngưỡng, vì vậy có dịp hàn huyên là sếp lại dốc bầu tâm sự với tôi. Có lẽ trong công ty sếp hợp với tôi nhất vì tôi làm trưởng phòng kế hoạch, luôn tiếp xúc với sếp, lại rất biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ tâm trạng của sếp, nên sếp coi tôi như em út trong nhà.

Thực lòng tôi cũng quý mến sếp, biết ơn sự dìu dắt, ưu ái của sếp đối với tôi, nên tôi cũng không ngại ngần gì mời sếp nếu có thời gian đến nhà tôi dùng bữa với vợ con tôi cho đỡ buồn.

Tôi 32 tuổi còn vợ tôi 28, em là nhân viên lễ tân của một khách sạn ăn nên làm ra. Vợ tôi phải nói là đẹp người, khéo tay nấu nướng các món ăn, và đặc biệt em có thẩm mĩ trong việc bài trí phòng ăn, phòng khách rất sinh động, gọn gàng, đẹp mắt.

Hôm nào có sếp đến, vợ tôi vui lắm, em trổ tài nội trợ đón sếp và không quên đặt lên bàn ăn cạnh lọ hoa hồng thơm ngát một cốc nước cam vàng sánh (theo lời quân sư của tôi) dành cho sếp tráng miệng sau bữa cơm thân mật. Con trai đầu của tôi năm nay lên 7, còn con gái 4 tuổi cũng quý sếp lắm, vì không lần nào đến nhà mà bác quên mua quà cho 2 đứa trẻ.

 Thỉnh thoảng sau bữa cơm, sếp còn lái xe đưa anh em chúng đi chơi và những lần vui vẻ bao giờ bọn trẻ cũng kéo mẹ chúng đi bằng được. Còn tôi một phần tiếp sếp đã biêng biêng vì men rượu, lại ngại chốn đông người nên thường xin phép ở nhà…

Kết thúc buổi đi chơi cùng sếp già, vợ con tôi trở về với hàng lô quà cáp, các con thì đồ chơi, quần áo giày dép, còn vợ tôi là son phấn, váy áo thời trang khiến không khí gia đình cứ vui như đón Tết.

Thành quen lệ, ngày nghĩ mà chưa thấy sếp đến là vợ tôi và bọn trẻ lại nhắc, lại vào ra trông ngóng. Nhiều lần nhìn các con hớn hở, vợ tôi son phấn, nước hoa thơm lừng, váy áo là lượt được sếp đón lên xe, tôi cứ ngỡ ông mới là chủ nhân của ngôi nhà tôi đang ở và vợ con tôi là của sếp chứ chẳng dính dáng gì đến tôi.

 Gờn gợn một chút ghen tuông, một chút hoài nghi tôi bắt đầu cảnh giác. 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi tôi quyết định không mời sếp đến nữa. Chưa biết phải từ chối sếp bằng cách nào thì may quá sếp gọi điện bảo tôi là cuối tuần ông bận lên tỉnh thăm con gái.

Rồi vợ tôi cũng báo là đi làm thêm ở khách sạn vì dạo này đông khách nghỉ dưỡng. Vợ vừa nổ máy tôi cũng chạy xe bám theo em, con đường em đi quá quen thuộc với tôi vì đó là lối dẫn đến nhà sếp. Ông xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trong khi sếp đỡ xe cho vợ tôi, thì hình như không kiềm chế được bản thân, vợ tôi ôm ghì lấy sếp, tặng cho ông một nụ hôn nồng nàn say đắm…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.