Đau đớn chứng kiến cảnh vợ quỳ giữa nhà xin tha tội “theo trai”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi biết lòng anh đau đớn khi vợ quỳ giữa nhà xin anh tha tội, nhưng anh suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Có thể ngay lúc này nhìn vợ run rẩy, khóc than, hối hận anh sẽ mềm lòng tha thứ. Nhưng một lúc nào đó nỗi đau khổ vì bị vợ “cắm sừng” sẽ trỗi dậy... 

Trong chuyện "Vợ bị lừa tình hay tự nguyện vì mơ sang giàu?", vợ anh bỏ anh, bỏ con gái mới 3 tuổi để theo người đàn ông giàu sang trên phố vì tin lời hứa hão của anh ta rằng sẽ cưới cô ấy làm vợ, cho cô ấy đổi đời… rồi bị hắn vứt bỏ như một cục nợ sau một ngày đêm làm “nô lệ tình dục”, tôi thấy lỗi của anh không nhỏ đâu.

Anh cứ bình tĩnh suy xét lại trách nhiệm của anh xem tôi nói có đúng không? Khi anh đã biết vợ mình có nhan sắc, lại nghe lời xì xầm bàn tán về những “nguy cơ” đang rình rập khiến anh có thể mất vợ, rồi những thay đổi của cô ấy trong chuyện ăn mặc, trang điểm thế mà “khói” nhiều như thế mà anh không xem “lửa” có thể lên từ đâu mà dập tắt.

Đằng này anh “lo lo, nghi nghi” hỏi vợ mấy câu, thấy vợ giận đã vội đầu hàng, bỏ qua luôn những nghi ngờ của mình. Anh nhẫn nhịn thế làm gì vợ anh chẳng được nước mà lấn tới chứ?

Bây giờ thì rõ ràng là hậu quả ê chề, nhục nhã vợ anh phải gánh chịu, nhưng anh làm chồng thấy cảnh vợ mình như vậy anh có đang tâm làm ngơ nữa được không?

Tôi biết lòng anh đau đớn khi vợ quỳ giữa nhà xin anh tha tội, nhưng tôi xin anh suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Vì chuyện này tế nhị lắm anh ạ, có thể ngay lúc này nhìn vợ run rẩy, khóc than, hối hận anh sẽ mềm lòng tha thứ.

Nhưng một lúc nào đó nỗi đau khổ vì bị vợ “cắm sừng” sẽ trỗi dậy trong anh thì lúc ấy cuộc hôn nhân của anh và vợ chỉ là địa ngục. Dù anh cũng có lỗi trong chuyện để vợ ngoại tình, nhưng bây giờ quyền quyết định vẫn thuộc về anh. Anh chấp nhận được lỗi lầm của vợ, tha thứ được cho cô ấy thì hãy mở lòng đón nhận vợ về lại với tổ ấm gia đình để con anh có đủ bố mẹ.

Còn nếu không đấu tranh được với bản thân để bỏ qua lầm lỗi cho cô ấy thì anh hãy dứt khoát mà chia tay. Càng kéo dài tình cảnh phải ép mình sống cùng một người phụ nữ mà mình không còn yêu thương, không còn tôn trọng thì sẽ là bi kịch cuộc đời đấy, anh ạ.

Mong anh tỉnh táo và có nghị lực để giải quyết việc đau lòng này.

MỚI - NÓNG