Đau đớn nếu sự thật đích tôn nhà tôi là con của người đàn ông khác

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi thấy anh nên dũng cảm và cương quyết trong việc đưa con trai đi thử ADN để làm rõ trắng đen. Bởi anh sống với vợ không phải một ngày, một tháng hay một năm mà sẽ là suốt một đời nếu cuộc hôn nhân của vơ, chồng anh còn tồn tại.

Tôi thấy anh nên dũng cảm và cương quyết trong việc đưa con trai đi thử ADN để làm rõ trắng đen sau khi đọc câu chuyện

Tôi sẽ mất vợ nếu đưa con đi thử ADN

Bởi anh sống với vợ không phải một ngày, một tháng hay một năm mà sẽ là suốt một đời nếu cuộc hôn nhân của vơ, chồng anh còn tồn tại.

Anh sẽ sống thế nào, ứng xử ra sao khi mà lúc nào anh cũng băn khoăn day dứt, rồi kể cả bố mẹ anh cũng không yên lòng khi nghi ngờ đứa bé kia không phải dòng giống của nhà anh?

 Các cụ đã nói rồi:“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” đằng này mang tiếng là con trai anh, là cháu đích tôn của gia đình anh mà chẳng có nét nào giống anh thì kể cũng lạ.

Tốt nhất, nhẹ nhàng nhất, hợp lí, hợp tình nhất là anh cứ làm theo suy nghĩ của mình. Cần thì anh tham khảo thêm ý kiến của bố mẹ, để bố mẹ giúp anh thêm nghị lực mà tháo gỡ khúc mắc này.

Trường hợp kết quả sau khi thử mà cháu bé là con của anh thì dó là điều may mắn, hạnh phúc cho gia dình anh. Còn nếu ngược lại thì tôi nghĩ anh cũng thừa khôn ngoan để giải quyết việc này.

Cuộc sống bây giờ đã quá nhiều bận rộn, lo toan, đừng để phải lao tâm, khổ tứ về chuyện riêng rất tế nhị này anh ạ. Mong anh sớm có giải pháp để ổn định cuộc sống của anh và làm an lòng bố mẹ mình. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...