Đòn phục thù cao tay khiến chồng cũ không thể ngẩng mặt lên

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Từ lúc chị mang bầu, phù nề xấu xí đi, thì hắn đã cặp kè với một em chân dài xinh đẹp, đi miết tối ngày.

Khi chị đang bận bịu với việc bầu bí, sinh con và chăm con nhỏ thì hắn lừa mang hết tiền của nhà đi mua nhà, mua xe cung phụng cho bồ. Và đến khi con gái chị và hắn tròn 5 tháng tuổi thì hắn ôm nốt số tiền còn sót lại trắng trợn đi với bồ, không tin tức.

Hắn đi, để lại cho chị một cái công ty trước đây chị và hắn cùng thành lập và quản lí, khi mang bầu sinh con chị lui về nghỉ ngơi, để mình hắn lãnh đạo, thì nay đã rỗng tuếch do đã bị hắn vét sạch tiền, cùng vài tháng nợ lương nhân viên chưa trả, kha khá hợp đồng chưa thanh toán với khách hàng. Bên cạnh đó vài món nợ ngân hàng mà cả 2 vợ chồng cùng kí tên vay với khoản thế chấp là căn nhà chị đang ở. Không muốn mất nhà, không muốn trở thành kẻ tội đồ trốn tránh trách nhiệm, chị đành cắn răng gồng mình lên giải quyết đống đổ nát ở công ty do hắn để lại và nai lưng ra kiếm tiền trả nợ ngân hàng.

5 tháng sau, hắn trở về khóc lóc xin làm lại từ đầu với chị, xin chị vì con, vì tình nghĩa vợ chồng đã có với nhau mà đón nhận lại hắn lần nữa. Giờ hắn tay trắng rồi, tiền bạc ôm đi định làm ăn kinh doanh với bồ, lập công ty của riêng anh và ả, nhưng lại bị cô ả lừa sạch. Chị nghĩ dù sao đó cũng là bố của con gái mình, cũng từng là chồng chị, nên đã đồng ý với lời cầu xin của hắn.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng khi đống đổ nát hắn để lại được giải quyết hòm hòm, công việc cũng bắt đầu có những khởi sắc bước đầu thì hắn lại một lần nữa ôm hết tất cả chạy theo một em chân dài xinh như mộng. Chị cay đắng nhận ra đến phút cuối cùng chị vẫn bị hắn lừa. Không trách được ai, chị dại thì chết. Chị mang cái tình người ra để đối đãi nhưng hắn thì nắm được cái thóp đó của chị để đẩy hết tất cả cặn bã cho mẹ con chị. Chị ôm hận trong lòng từ ấy.

Chị cõng trên lưng một số nợ lớn về với bố mẹ đẻ, cho 2 mẹ con có chỗ dựa về tinh thần và con được chăm sóc để chị yên tâm đi làm. Chị xác định, chị phải tìm mọi cách để lật ngược tình thế này. Ngồi nhà ủ ê và sầu não chỉ khiến chị già nua, xấu xí và chìm đắm trong khốn cảnh, mãi mãi không thể quay đầu mà thôi. Chị phải giữ tinh thần thoải mái, chăm sóc bản thân thật tốt, mở rộng quan hệ và có nhiều bạn bè hơn. Chị đã không còn yếu mềm như xưa, chị lí trí và khôn ngoan hơn rất nhiều. Sau đau thương, chị biết mình muốn gì và phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Vẻ đẹp của chị giờ đây thấm nhuần sự mặn mà, từng trải, thật dễ khiến người khác say lòng.

Rồi cuối cùng chị đã tìm được một người đàn ông nước ngoài thành đạt, người đã chân thành nói với chị: “Biết em khổ nhiều rồi, anh nhất định sẽ làm cho em được hạnh phúc!”. Người đàn ông ấy giúp chị trả hết số nợ còn lại, đón 2 mẹ con chị về dưới một mái nhà. Khổ tận cam lai, 2 mẹ con chị đã được hưởng sống bình an, vui vẻ và đong đầy yêu thương bên anh và cậu con trai chị mới sinh cho anh. Nhưng chị không quên người đàn ông đã dìm chị xuống vũng bùn đen, nếu như không có người chồng hiện tại thì có lẽ chị chỉ còn nước vạn kiếp bất phục mà thôi.

Chồng cũ của chị sau khi cùng nhân tình ôm số tiền mồ hôi xương máu của chị đi thì đã cùng nhau gây dựng một cơ sở kinh doanh, cũng làm ăn khá phát đạt. Chị biết, hắn cũng có đầu óc, phải cái tội đôi khi thấy gái đẹp là mờ mắt thôi. Nhưng chị thực sự có thể để hắn và bồ yên ổn sung sướng sau khi đã gây ra bấy nhiêu đau khổ và nước mắt cho chị sao?

Về phía chồng cũ chị, đang hân hoan đắc chí vì có tiền lại có bồ đẹp, thì bỗng dưng một ngày việc làm ăn của công ty cứ thế sa sút. Khách hàng mới chả thấy, khách hàng cũ cũng chào tạm biệt không hẹn gặp lại, nhân viên thân tín thì lại dối trá, trở mặt, nhiều kẻ tới nói muốn hợp tác làm ăn nhưng thực chất lại toàn kẻ lừa đảo… Bao nhiêu chuyện xui xẻo, đen đủi cứ lũ lượt kéo tới khiến hắn lo sợ hãi hùng, công ty đứng trên bờ vực phá sản. Đúng lúc ấy thì cô bồ nóng bỏng bỗng ôm hết số tài sản còn lại cao chạy xa bay. Hắn nợ nần chồng chất, nếu không thanh toán được có khi phải đối mặt với án tù. Hắn như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng vẫn không biết nguyên do là vì đâu.

Đúng vậy, đó chính là do bàn tay thao túng của chị, hay nói đúng hơn là của chồng chị. Với địa vị và những mối quan hệ của anh trong giới làm ăn, để làm được điều đó cũng không hẳn là khó. Chồng cũ chị giờ phải cam tâm đi rải hồ sơ xin việc khắp nơi để xin làm công ăn lương, trả nợ dần. Nhưng chị cũng không cho hắn toại nguyện, hắn xin đâu cũng thất bại, đến đâu cũng bị từ chối. Có lẽ giờ đây hắn đã biết, cảm giác bị rơi vào đường cùng là như thế nào rồi! Không biết hắn có nghĩ tới, khi xưa hắn cũng đã đẩy một người phụ nữ yếu đuối và con gái máu mủ của mình vào bước đường như vậy hay không…

Theo Theo Tri thức trẻ
MỚI - NÓNG