“Đòn thù” cuồng ghen khủng khiếp của chồng vì quá khứ của vợ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Người mà chị đã ngộ nhận là hào hoa, lịch thiệp, cao thượng, vị tha hóa ra chỉ là kẻ tầm thường, cố chấp một cách hèn hạ, với những hành đồng, lời nói dã man, thô bỉ, cùng những cơn ghen bệnh hoạn mất hết lí trí, mất hết nhân tính đối với vợ mình.

Tôi cứ nghĩ ở vào cái tuổi 25, lại là người được ăn học tử tế, thì chị phải biết xử sự thế nào để thoát khỏi người đàn ông mà chị gọi là chồng kia chứ.

Người mà chị đã ngộ nhận là hào hoa, lịch thiệp, cao thượng, vị tha hóa ra chỉ là kẻ tầm thường, cố chấp một cách hèn hạ, với những hành đồng, lời nói dã man, thô bỉ, cùng những cơn ghen bệnh hoạn mất hết lí trí, mất hết nhân tính đối với vợ mình như vậy mới phải chứ!

Theo tôi việc cần hành động ngay bây giờ là chị đưa đơn ra tòa li dị anh ta đi. Người đàn ông tàn độc đó đâu có xứng đáng với tình yêu, với hy vọng vào một cuộc hôn nhân tốt đẹp của chị.

Hãy mau chóng rời xa anh ta càng sớm càng tốt chị ạ. Tiếc nuối làm gì, níu giữ làm gì khi mà chắc chắn nếu còn sống bên người đàn ông đó, thì tương lai phía trước đang chờ chị chỉ là vực thẳm sâu hun hút, là đường hầm không lối thoát.

Chị chẳng có gì phải sợ anh ta cả, anh ta chỉ là người đàn ông sống hèn hạ, bởi trước khi cưới chị anh ta đã biết rõ chuyện gì xảy ra giữa chị và người yêu cũ của chị, anh ta đã chấp nhận để đến với chị bằng một đám cưới, vậy bây giờ trước sự giở trò lật lọng của chồng không lẽ chị lại ngồi yên nhẫn nhục, lại ép mình phải sống đầy đọa, bi kịch như vậy?

Tỉnh táo lại đi chị ạ, cuộc hôn nhân này tồn tại bao lâu không quan trọng, quan trọng là có hạnh phúc hay không. Mong chị vượt qua được cú sốc này và có quyết định đúng để làm lại cuộc đời. 

MỚI - NÓNG