Ghen hay không ghen cũng bị người yêu giận

Ghen hay không ghen cũng bị người yêu giận
Trước đây có người yêu ghen quá thì nàng bảo là mệt mỏi, phiền toái. Giờ gặp tôi không ghen, cô ấy lại bảo không quan tâm, không yêu thương. Tôi chẳng biết phải làm sao để người mình yêu luôn được vui lòng? (Hoàng)

Ghen hay không ghen cũng bị người yêu giận

Trước đây có người yêu ghen quá thì nàng bảo là mệt mỏi, phiền toái. Giờ gặp tôi không ghen, cô ấy lại bảo không quan tâm, không yêu thương. Tôi chẳng biết phải làm sao để người mình yêu luôn được vui lòng? (Hoàng)

Ảnh minh họa: News
Ảnh minh họa: News.
 

Trả lời:

Chào Hoàng,

Có thể nói ghen trong tình yêu là một vấn đề đã tồn tại từ khi con người biết yêu. Yêu và ghen là hai thứ luôn song hành cùng nhau trên con đường tình của bất kỳ đôi nào. Các bạn trẻ đã đúc kết khá đúng: “Có yêu thì mới ghen”, thế nhưng nếu nói “không ghen là không yêu” lại không hoàn toàn đúng.

Ghen tuông là những điều không tránh khỏi trong tình yêu. Bạn có thể hình dung ghen trong tình yêu cũng giống như là gia vị trong món ăn. Khi nấu một món ăn bạn cần có những gia vị phù hợp để làm cho nó ngon hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng nếu nêm gia vị quá tay thì món ăn sẽ thế nào? Chắc bạn đã hình dung ra cảnh phải ăn một tô phở được nêm quá nhiều muối.

Tình yêu đôi lúc cũng cần có chút "gia vị" như ghen tuông mới thú vị. Nhưng nhiều khi sự ghen tuông thái quá lại khiến mối quan hệ của hai bạn trở nên khó chịu và nặng nề. Quy luật triết học “sự thay đổi về lượng sẽ kéo theo sự biến đổi về chất” đã được ông bà xưa đúc kết thành một nhận xét khá hay bạn ạ “thái quá sinh bất cập” (cái gì quá cũng đều không tốt).

Bản chất của ghen nằm trong một đặc điểm cơ bản của tình yêu là "tính duy nhất". Khi yêu người ta không muốn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai khác, thậm chí ghen cả với cỏ cây hoa lá nữa đấy, như thi sĩ Nguyễn Bính đã viết trong bài thơ "Ghen" như sau:

"Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua".

Vậy thì ghen thế nào là vừa phải? Câu hỏi nhiều bạn trẻ đặt ra với chúng tôi. Câu trả lời cho các bạn rất đơn giản: hãy ghen một cách có văn hóa, không làm mất hình ảnh đẹp của mình trong mắt người yêu chính là ghen vừa phải. Đôi khi cũng cần tỏ vẻ "giả bộ ghen” một tí để người ấy thấy được họ quan trọng với bạn biết chừng nào, để người ấy hiểu rằng “trong đối mắt anh em là tất cả". Nó chứng tỏ tình cảm bạn dành cho nửa kia rất sâu nặng, mà lại thắt chặt mối quan hệ giữa hai người hơn.

Hoàng hãy nhớ yêu mà không ghen thì cũng giống như nấu món ăn mà không có gia vị gì. Hãy nêm gia vị vừa đủ để tạo ra món ăn ngon bạn nhé.

Theo Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG