'Giải cứu' người phụ nữ khỏi khối u khổng lồ trên ngực

Chị Trang và con gái sau ca mổ thành công mà trước đó không ai nghĩ chị có thể sống. Ảnh: Quốc Ngọc.
Chị Trang và con gái sau ca mổ thành công mà trước đó không ai nghĩ chị có thể sống. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Nữ bệnh nhân Tô Thùy Trang (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã phải mang khối u khổng lồ trên ngực trái suốt gần 10 năm trời bởi không cơ sở y tế nào dám “động” đến vùng xương ức có u.  

Sáng 1/12, bệnh viện Chợ Rẫy công bố phẫu thuật thành công ca u xương ức khổng lồ cho bệnh nhân Tô Thùy Trang.

Trước đó, chị Trang đã phải mang khối u khổng lồ trên ngực trái suốt gần 10 năm trời bởi không cơ sở y tế nào dám “động” đến vùng xương ức có u.

Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh - Trưởng khoa ngoại lồng ngực, bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, xương ức là cơ quan duy nhất trong cơ thể không thể thay thế nếu bị mất hoặc tổn thương.

“Nghe nói đến u xương ức bác sĩ nào cũng sợ. Bởi xương ức là một hố máu, nếu phẫu thuật, khả năng bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ rất cao vì mất máu”, ông Vĩnh nói.

'Giải cứu' người phụ nữ khỏi khối u khổng lồ trên ngực ảnh 1

Gia đình cho biết, chị Trang đã chạy chữa khắp nơi, nhưng không nơi nào nhận phẫu thuật. Khối u ban đầu bằng quả tranh sau đó cứ lớn dần khiến chị khó thở, đi lại cũng hết sức khó khăn.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một khối u xương ức lớn đến thế. Nó chèn ép tim và các cơ quan khác khiến chất lượng sống của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, khối u đã đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Trong lúc chờ bệnh viện sắp xếp ca mổ, chị Trang bị chảy máu vùng u xương ức 2 lần. Lần đầu bệnh nhân mất cả lít máu, lần thứ hai phải vào cấp cứu và mọi người đều nghĩ chị sẽ không qua khỏi vì không thể cầm máu, chị mất đến gần 3 lít máu”, bác sĩ Vĩnh cho biết.

'Giải cứu' người phụ nữ khỏi khối u khổng lồ trên ngực ảnh 2

Bác sĩ Vĩnh trình bày về tình trạng của bệnh nhân và thốt lên: “Trời Phật đã cứu chị”. Ảnh: Quốc Ngọc.

Khoa ngoại lồng ngực đã quyết định mổ cắt bỏ xương ức vì “không còn đường lui” vào ngày 20/11. “Chúng tôi quyết định mổ, dù tỷ lệ thành công của ca này rất thấp. Bệnh nhân được cứu sống một cách thần kỳ”, bác sĩ Vĩnh chia sẻ.

Chị Trang đã hồi phục khá nhanh và xuất viện chỉ 1 tuần sau ca mổ. Hiện chị đã có thể đi lại, ăn uống, nói chuyện bình thường. “Khi tôi lên bàn mổ, ở nhà đã nghĩ đến chuyện lo hậu sự. Các con tôi đều nghĩ mẹ sẽ ra đi”, chị Trang xúc động nói với báo chí.

MỚI - NÓNG