Hai năm qua tôi đã phải nín nhịn chịu kiếp chung chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi công khai sang ở với cô bồ, đã vậy nhiều khi cô bồ ấy còn ghen ngược lại với tôi mỗi khi chồng tôi trở về nhà.

Tôi lấy chồng đã hơn 7 năm nay, nhưng cuộc sống của tôi chỉ được gọi là hạnh phúc trong 5 năm đầu. Hai năm còn lại tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Lúc đầu anh còn chối cãi nhưng về sau anh khẳng định là có đi trai gái ở ngoài, và bây giờ anh còn công khai mối quan hệ đó.

Suốt thời gian anh ngoại tình, tôi đã thử rất nhiều cách để lôi kéo chồng mình ra khỏi người phụ nữ đó nhưng không được. Mềm mỏng có, van xin có, nhẹ nhàng, và cả nóng giận, tôi đã làm mọi thứ. Nhưng tất cả đều không là gì hết.

Tôi không tự nhận mình giỏi giang đảm đang gì. Nhưng giờ cuộc sống gia đình một mình tôi phải gánh vác. Kể cả việc kinh tế và chăm sóc hai con (một trai, một gái) cũng vậy. Thật sự nhiều lúc tôi muốn quên đi để sống vì con nhưng nó cứ hiện ra trước mắt làm tôi không chịu được. Chồng tôi đã có con riêng với người đó. Chồng tôi hiên ngang nhắn tin với bồ trước mặt tôi mà không hề thấy có lỗi. Nhiều lúc nóng giận xảy ra cãi nhau thì anh ta tuyên bố: "Cô phải chấp nhận".

chungchong-6785-1435651127.jpg

Ảnh minh họa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai. Tôi đi làm về chăm sóc con, từ việc nhỏ nhất anh ta cũng không phải động vào. Tôi có thể nói rằng tôi không sai gì hết. Chăm sóc chồng con chu đáo từ bữa ăn đến việc nhỏ nhất. Vậy mà hai năm nay tôi phải sống cảnh cô đơn.

Chồng tôi có khoảng thời gian một năm chỉ về nhà có vài ngày trong tuần, thời gian còn lại anh bận sang nhà cô bồ kia, chiều hôm sau anh mới về. Vợ có nói, có trách móc thì chồng cứ như không, và mặc kệ vợ. Anh ta coi như tôi không tồn tại cứ đi đi về về mà không hề thấy có lỗi.

Mặc dù anh ta không muốn bỏ vợ, thậm chí còn nói vẫn yêu tôi nhưng anh không thể bỏ ai cả. Tôi không thể tin nổi tình yêu lại có thể chia hai như vậy. Giờ tôi thấy rất mệt mỏi khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh anh ta đi lại với người đó.

Tôi vì con mà phải nhịn không nói gì. Xin kể thêm rằng người con gái kia kém tôi vài tuổi. Tôi cũng chưa bao giờ gặp cô ấy để đánh ghen hay làm gì cả. Nhưng ngược lại, cô ấy rất ghê ghớm, hay ghen lại với tôi khi chồng về nhà. Giờ tôi phải sống sao suốt quãng đời còn lại đây? Tôi không hề muốn con mình không có bố, tôi càng không hề muốn ly dị. Hãy giúp tôi với.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG