Hành động tồi tệ của gã đàn ông đến an ủi cho gái trẻ đỡ sợ khi ở nhà một mình

Ảnh minh họa: ingternet
Ảnh minh họa: ingternet
TPO - Sai thì bạn đã sai rồi, cái giá đắt cho sai lầm bạn cũng đã phải trả, theo tôi bạn hãy nghị lực, nhìn về phía trước mà bước tiếp, mà tìm con đường đúng đắn, tử tế cho hiện tại và tương lai của mình. 

Bây giờ nguyên nhân do bạn chủ động dâng hiến hay bạn bị kẻ Sở Khanh lừa tình thì sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tâm sự đẫm nước mắt của gái trẻ tự biến mình thành 'mồi ngon' cho Sở Khanh thì những gì không hay cho đời con gái của bạn cũng đã xảy ra rồi.

Điều cần làm với bạn hiện nay là bạn phải bình tĩnh, dũng cảm chấp nhận sự thật, đừng vì một hậu quả không mong muốn đến với bản thân mà buông tay đầu hàng, rồi suy nghĩ nông cạn dẫn đến hành động tiêu cực, khiến vừa thiệt mình, vừa đau lòng bố mẹ, người thân bạn nhé. 

Sai thì bạn đã sai rồi, cái giá đắt cho sai lầm bạn cũng đã phải trả, theo tôi bạn hãy nghị lực, nhìn về phía trước mà bước tiếp, mà tìm con đường đúng đắn, tử tế cho hiện tại và tương lai của mình. 

Trụ lại thành phố để tự lập, để không phải phiền đến kinh tế eo hẹp ở quê của bố mẹ, hay bạn trở về nơi đã sinh ra mình để lao động kiếm sống đều hợp lí, đồng tiền ở quê hay ở phố đều quý nếu đó là đồng tiền do công sức, do mồ hôi vất vả của bạn làm ra. 

Bạn sống tốt sẽ không khó để bạn làm lại cuộc đời với người đàn ông thực lòng yêu thương bạn. 

Mong bạn mạnh mẽ, sáng suốt, chúc bạn thành công. 

MỚI - NÓNG