Hành trình giành tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ 500 triệu của 31 thí sinh

Vượt qua hơn 130.000 hồ sơ, 31 thí sinh đã trở thành chủ nhân của tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ 500 triệu từ chương trình Tái sinh nhan sắc 2019. Điều gì đã khiến những thí sinh ấy xứng đáng?

31 thí sinh đến với ngôi nhà chung Tái sinh nhan sắc “Phẫu thuật thẩm mỹ, Thay đổi cuộc đời” sau một hành trình dài đầy thử thách vượt qua 130.000 thí sinh trên cả nước. Ban tổ chức dựa trên hoàn cảnh của mỗi thí sinh để chọn ra người xứng đáng nhất.

Hành trình tìm lại chính mình

Đến với Tái sinh nhan sắc 2019 đó có thể là: Những “cô gái” khao khát được sống tìm và trở thành chính mình như Trần Nguyễn Ngọc Thảo (tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Sang), Du Khả Ái (tên khai sinh là Lương Chí Cường).

Hành trình giành tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ 500 triệu của 31 thí sinh ảnh 1 Thảo khao khát được sống đúng với giới tình và trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT 

Cả hai vì “khác người” mà phải lớn lên bằng những lời cay nghiệt từ chính bạn bè, hàng xóm thậm chí người thân. Người gọi Thảo, gọi Khả Ái với biệt danh “con bê đê”, “lẹo cái”, “xăng pha nhớt”… Họ không ít lần trở thành trò cười, mua vui để các mọi người xung quanh nhạo báng, tiêu khiển.

Thảo chia sẻ: “Em cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và tự nhủ cố gắng học tập hết sức, mong chờ vào tương lai tươi sáng được sống là chính mình. Nhưng...sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình không chấp nhận em là một đứa con gái”. Còn với Du Khả Ái quãng thời gian lớn lên ý thức được giới tính của mình là: “.. sống trong nước mắt, sự tổn thương tinh thần và chịu khá nhiều áp lực nên đôi lúc tôi nghĩ muốn tự kết liễu đời mình…”

Tuổi trẻ và ước mơ bị “đánh cắp”

Khác với Thảo và Ái đang trên hành trình khát khao tìm lại chính mình. Thì cả Hiên Công và Xuân Vinh là những người trẻ tuổi. Hiên Công đam mê nghề dạy học và có một khả năng thiên phú về diễn thuyết. Nói chuyện với cậu bé 18 tuổi người ta dễ thấy được sự hòa đồng, một nguồn năng lượng sống tích cực và cực kỳ lạc quan. Có lẽ vì thế mà cho dù bị gọi là “Con lạc đà”,“Thằng Quasimodo gớm ghiếc”,... cũng chẳng thể khuất phục chàng trai trẻ tuổi từ Quảng Nam ngừng theo đuổi mơ ước!

Nhưng “...phần bướu gù trên lưng khiến trẻ em thấy sợ sệt, ngại ngần. Mình cảm thấy lo lắng về việc khi dạy dạy học, các em có kỳ thị mình và từ đó ngại việc đến lớp hay không?”. Chính là điều ám ảnh chàng trai 18 tuổi đầu tiên trước khi nói về: Khối u bướu đó còn gây khó khăn không chỉ về mặt thẩm mỹ, mà hoạt động hô hấp thông thường cũng trở nên khó khăn nặng nhọc.

Hành trình giành tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ 500 triệu của 31 thí sinh ảnh 2 Hai thí sinh tài năng nhưng kém may mắn về ngoại hình của Tái sinh nhan sắc 2019

“Có những nỗi đau chỉ người trong cuộc mới thấu, mới xót xa…” là những lời chia sẻ của cô gái tài năng Nguyễn Thị Xuân Vinh (1990, Tp. Hồ Chí Minh).. 9X sở hữu nhiều tài lẻ với khả năng hát múa, kể chuyện, diễn kịch. Nhiều người những tưởng với gương mặt xinh xắn và tài năng của Xuân Vinh thì một cô gái như vậy sẽ có tương lai xán lạn.

Nhưng...bi kịch nối tiếp là nghiệt ngã khi lớn lên gương mặt đáng yêu nay đã biến dạng. “Đi khám bác sĩ chẩn đoán là tôi bị khớp cắn ngược, lệch khớp thái dương hàm, hàm trên không phát triển trong khi hàm dưới thì phát triển quá nhiều và ngày càng có nguy cơ trượt hàm nặng, kéo theo đó là những cơn đau đầu và chiếc hàm cứ lên tiếng răng rắc và cứng lại khi tôi chẳng may há lớn miệng hoặc ngáp to, lúc đó chỉ biết rớt nước mắt vì đau vì tủi..”. Từ một cô gái vốn tự tin nhiều ước mơ hoài bão thì giờ đây cô tự ti, khép kín mình trước xã hội vì ngoại hình xấu xí của mình.

Nếu nhiều người nghĩ rằng thí sinh đến với Tái sinh nhan sắc có thể sở hữu ngoại hình “xấu xí bẩm sinh” thì sự thật không phải như vậy. Võ Thị Xuân Quỳnh (1999, TP. Hồ Chí Minh) vốn là cô gái trẻ sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng một biến cố bất ngờ đã cướp đi tương lai, ngoại hình của Quỳnh. Sau tai nạn thang máy tự chế của phòng trọ rơi bất ngờ, Quỳnh bị kẹt đầu vào thang do va đập quá mạnh nên đã bị thương ở phần miệng và gãy và mẻ nhiều răng và bây giờ để lại sẹo ở miệng và môi không đều.

Hành trình giành tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ 500 triệu của 31 thí sinh ảnh 3 Sự tương đồng giữa gương mặt của Võ Thị Xuân Quỳnh và nhân vật phim kinh dị Joker gây ám ảnh sau tai nạn thang máy tự chế

“Giờ đây mỗi lần nhìn khuôn mặt mình em lại nhớ đến ngày tai nạn ấy thật sự rất kinh khủng. Em rất tự ti về khuôn mặt mình, đến chính bản thân mình nhìn vào nó còn thấy kinh khủng nữa là những người khác. Vì vậy mà đi học, em luôn đeo khẩu trang ngay cả trong lớp học” cô gái trẻ mếu máo chia sẻ cùng ban tổ chức.

Những bà mẹ là “con ghẻ” của tạo hóa

Ngay từ khi mới chào đời Bùi Thị Yến (Quảng Bình, 1992) bã mẹ 2 con đã sở hàm hô bất thường khiến cô thường bị trêu là “đồ hô”, “đồ người vượn”, “khỉ đột”... Hoàn cảnh khó khăn khiến Yến chưa có điều kiện đi khám bệnh hay nghĩ đến việc phẫu thuật, thay đổi ngoại hình. Mặc cho tuổi thơ bị nhiều người dè bỉu, nhìn với ánh mắt kỳ thị.

Chịu nhiều lời nói miệt thì là vậy nhưng sau tất cả điều khiến cô đau khổ hơn chính là sau khi cô lấy chồng mỗi khi uống rượu vào. Người đàn ông vẫn “đầu gối, tay ấp” lại hay hỏi “Em hô đấy à?”. Lại càng khiến Yến dằn vặt, suy nghĩ nhiều hơn. “Mình vẫn hiểu rượu vào thì lời ra, câu nói tưởng vô tình nhưng khi say thường mới là lời thật lòng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mình không thể cầm được nước mắt và thực sự rất đau lòng khi phải nghe những điều đó từ người mình dành nhiều sự trân trọng, yêu thương”

Hành trình giành tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ 500 triệu của 31 thí sinh ảnh 4 Những bà mẹ đến tham gia chương trình Tái sinh nhan sắc người bị chồng chửi, dè bỉu, đánh đập vì ngoại hình xấu xí

Nếu 18 tuổi người ta mơ những ước mơ lớn, khát khao những điều không tưởng thì bà mẹ trẻ như Nguyễn Thị Như Huyền mơ ước: “Em chỉ mong có một công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con và bắt đầu một cuộc sống chẳng bị người đời sắp đặt”.

Huyền sở hữu ngoại hình nhỏ thó, mắt 1 mí, miệng hô nên bị gọi là “mặt chuột”. 16 năm, Huyền sống trong nỗi đau đớn bị bạn bè bạo hành, sự cô đơn và sắp đặt khiến một cô bé cực kỳ ham học phải nghỉ học ở nhà lấy chồng ở tuổi đời còn quá nhỏ. 2 năm sống cùng chồng là chuối ngày bị đánh đập, dè bỉu vì ngoại hình kém thiện cảm. Nỗi đau chất chồng nỗi đau khi 2 vợ chồng ly hôn đứa con nhỏ của người mẹ đơn thân 18 tuổi bị tai nạn. Như Huyền muốn làm một công việc khác có kinh tế ổn định hơn để lo cho con, nhưng ngoại hình lại chẳng cho phép.

Họ, mỗi người một đam mê, khát khao thay đổi để được sống làm lại chính cuộc đời mình. Và Tái sinh nhan sắc 2019, nơi mọi số phận được trao quyền, cơ hội sống là mình và thay đổi để chạm đến ước mơ. Họ sẽ thay đổi ra sao? Hãy cùng đồng hành trên chặng đường “ngọc thô tỏa sáng” với các thí sinh của Tái sinh nhan sắc 2019 tại đây.

"Tái sinh nhan sắc" 2019 - Chương trình phẫu thuật thẩm mỹ mang tính nhân văn với thông điệp “Phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, Thay đổi cuộc sống” có tổng giá trị giải thưởng lên tới 23 tỷ đồng.

Chương trình được tài trợ bởi Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á phối hợp với Hiệp hội Thẩm mỹ và tái tạo gương mặt Hàn Quốc (KAFPRS), Báo Tiền Phong tổ chức chương trình. Tái sinh nhan sắc 2019 quy tụ các chuyên gia thẩm mỹ Việt Nam - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hoa Kỳ mang đến những cơ hội thẩm mỹ miễn phí cho những hoàn cảnh, những điều kiện khó khăn trên toàn các vùng miền, tỉnh thành của Việt Nam. Hiện chương trình đã đi được 2/4 chặng đường và đang hoàn thiện dần diện mạo cho các thí sinh thắng giải cuộc thi.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.