Không dám nhận lời cầu hôn vì tự ti với vòng một

Không dám nhận lời cầu hôn vì tự ti với vòng một
Có lẽ tôi che giấu khá nên ngay cả bạn trai cũng không biết tôi có vòng một khiêm tốn. Gần đây anh ấy ngỏ lời muốn cưới nhưng tôi không dám đồng ý.

Tôi 25 tuổi, dù đã làm đủ mọi cách, trừ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vòng một vẫn khiêm tốn khiến tôi cảm thấy rất thiếu tự tin. Bạn bè đứa nào cũng tròn trịa đầy đặn, trên báo hay Facebook các bạn cũng vậy khiến tôi càng ngày càng lo lắng nên thường mang áo rộng hoặc độn khá nhiều. Có lẽ tôi che giấu khá nên ngay cả bạn trai cũng không biết tôi có vòng một nhỏ.

Gần đây anh ấy ngỏ lời muốn cưới nhưng tôi không dám đồng ý. Tôi không biết nói sao về chuyện này, sợ biết rồi anh sẽ thất vọng về tôi, còn nếu không nói thì tôi sẽ có cảm giác như mình đang lừa anh vậy.

Liệu có người con trai nào biết mà vẫn lấy một người có vòng một nhỏ không? Và nếu có thì liệu tình yêu ấy sau khi cưới có còn sâu đậm như trước nữa không? Bây giờ tôi rất hoang mang không biết làm thế nào, mong mọi người có thể cho tôi một lời khuyên trong lúc này. Chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.