Không thoát được kiếp “trai bao” vì sa vào lưới tình?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Em cần biết được lí do nào đẩy chồng em đến việc làm "trai bao" cho một người đàn bà hơn mình cả chục tuổi như vậy? Có phải do sự cám dỗ của đồng tiền mà chồng em đánh mất thanh danh, hay do chị chủ nhà giăng bẫy khiến chồng em  sa vào lưới tình với những điều kiện khó gỡ? 

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Tôi thực sự thông cảm và hiểu tâm trạng của em lúc này. Tôi là người ngoài mà khi đọc hết tâm sự Đám cưới xong, tôi mới biết chồng làm “trai bao“của em còn thấy choáng, thấy sốc nữa là em, một người phụ nữ trẻ, mới lấy chồng chưa được bao lâu đã phát hiện ra chồng mình, bấy lâu nay với bình phong là đi làm trai bao, đổi tình lấy tiền một cách hư hỏng như vậy. 

Tôi cũng thấy tiếc cho cuộc tình rất đẹp của hai em, khi cả hai đều đỗ vào trường đại học, còn phấn đấu học tập và trưởng thành để có một cuộc sống tốt với một đám cưới hạnh phúc. 

Chồng em cũng được ba má em tôn trọng, yêu thương mặc dù anh ấy chỉ là một chàng trai nghèo ở quê, nay lại tiếp tục ở rể tại nhà em. Chắc chắn nếu biết chuyện này ba má em cũng buồn lắm.

Thật ra tôi cũng lúng túng chưa biết khuyên em phải giải quyết việc này như thế nào cho hợp tình hợp lí: tôi nghĩ khuyên em bỏ chồng thì có vội vã quá không? 

Khi mà suốt mấy năm yêu nhau, anh ấy đã dành cho em tình cảm nồng ấm, tằng cho em quà cáp nọ kia,và lúc nào cũng cố gắng học hành để có chỗ đứng tốt trong xã hội, để khi về làm rể nhà em có được cái nhìn thiện cảm, nể trọng của ba má em. Bây giờ tang chứng, vật chứng đã do em nắm giữ, nên chăng em cần bình tĩnh, vợ chồng đóng cửa trong nhà đối thoại nghiêm túc với nhau. 

Em cần biết được lí do nào đẩy chồng em đến việc làm "trai bao" cho một người đàn bà hơn mình cả chục tuổi như vậy? Có phải do sự cám dỗ của đồng tiền mà chồng em đánh mất thanh danh, hay do chị chủ nhà giăng bẫy khiến chồng em  sa vào lưới tình với những điều kiện khó gỡ? 

Việc gì cũng có nguyên do của nó em ạ, tôi thấy chồng em cũng không phải là người yêu thương, chiều chuộng em, vì vậy tin rằng với tình cảm chân thành của người vợ, em sẽ làm cho chồng em nhận rõ đâu là tình yêu, là mái ấm đích thực của đời mình. 

Hy vọng rằng lòng nhân ái, vị tha của người vợ có học như em sẽ đem lại kết cục đẹp cho một cuộc tình buồn, trắc trở do chồng em vì một sự ham muốn giàu sang nhất thời, muốn đổi đời để được bằng bạn bằng bè mà cạn nghĩ cho thấu đáo, đã gây đau khổ cho em, đe dọa hạnh phúc gia đình em. Tự tin và sáng suốt để tìm ra lối thoát cho mái ấm bé nhỏ, mới mẻ của mình em nhé. Chúc em có đủ nghị lực để vượt qua sóng gió.

MỚI - NÓNG