Không việc gì phải gò mình, nhẫn nhịn sống với người chồng tệ bạc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Giữ danh dự bản thân, giữ tiếng thơm cho gia đình cũng tùy trường hợp chị ạ. Tốt nhất bây giờ chị nên thu xếp thời gian, để vợ chồng chị ngồi lại với nhau mà tìm cách giải quyết câu chuyện trớ trêu này.

Em vẫn biết chị làm nghề giáo viên, dạy dỗ cho học sinh, thì càng phải gương mẫu, càng phải chỉn chu cả về hình thức lẫn đạo đức trước các em. Song không phải vì vậy mà chị cố gò mình, cố nhẫn nhịn để sống với người chồng tệ bạc, phản bội vợ con như vậy.

Giữ danh dự bản thân, giữ tiếng thơm cho gia đình cũng tùy trường hợp chị ạ. Tốt nhất bây giờ chị nên thu xếp thời gian, để vợ chồng chị ngồi lại với nhau mà tìm cách giải quyết câu chuyện trớ trêu này.

Theo ý kiến của riêng em có lẽ cách tháo gỡ hợp lí nhất là chị nên chủ động nói lời chia tay với người đàn ông phụ bạc đó đi, anh ấy đâu có yêu thương chị và cậu con trai còn nhỏ dại của hai người?

 Anh ấy sống theo bản năng, theo ý thích của mình mà quên đi trách nhiệm làm chồng, làm cha trong tổ ấm của mình. Nay thì quan hệ bồ bịch của chồng chị đã bị phát hiện, anh đã có con chung với bồ, chị còn hy vọng gì nữa mà níu kéo, mà hàn gắn?

 Chị không phải ngại là mình chủ động li hôn sẽ phạm vào đạo đức nào cả.

 Chị là giáo viên, là người có học, hãy biết cái gì đúng, cái gì sai mà làm chị ạ. Chị nên ly hôn với chồng để anh ấy có thể cùng cô bồ chăm sóc đứa trẻ kia, em tin là chị có thể đủ sức để nuôi con mình thành người. Mong chị sớm tìm được một người đàn ông khác xứng đáng với tình cảm của chị, chúc chị sáng suốt và luôn khỏe để làm lại cuộc đời. 

MỚI - NÓNG