Năm 2012, anh Hùng bắt đầu thấy xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, sụt cân. Cũng trong thời gian này, anh bị mất ngủ triền miên, đau đầu rần rật suốt ngày, không thể tập trung làm việc. Từ một người hiền lành, anh trở nên cáu bẳn, khó kiểm soát hành vi của mình, quát nạt vợ con vô cớ, mặc dù sau đó nghĩ lại anh cũng cảm thấy mình thật vô lý.
Khoảng tháng 8/2012, khi những cơn đau đầu liên tục hành hạ, anh quyết định ra Hà Nội để khám. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán anh bị suy nhược thần kinh. Sau khi nằm viện 2 tuần, anh trở về nhà và tiếp tục uống thuốc theo đơn trong vòng 15 ngày thì thấy có tiến triển. Tuy nhiên, các triệu chứng đau đầu, hồi hộp, hay cáu gắt vẫn còn.
Ðầu năm 2014, trong 1 lần xem chương trình tư vấn sức khỏe trên tivi, anh nhận được rất nhiều thông tin tư vấn của bác sỹ chuyên khoa đầu ngành về bệnh suy nhược thần kinh. Cũng trong chương trình này, anh biết đến sản phẩm nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh là Kim Thần Khang nên đã gọi điện ra Hà Nội nhờ bạn mua giúp: “Sau khi uống Kim Thần Khang được 2 tháng, thấy bệnh tiến triển khả quan nên tôi tiếp tục sử dụng sản phẩm này.
Ðến nay, tôi đã dùng Kim Thần Khang hơn 5 tháng với liều 4 viên/ ngày, chia 2 lần sáng và chiều, uống trước khi ăn 30 phút. Trước kia, mỗi khi làm việc hoặc tiếp xúc với người khác, tôi thấy trong người mệt mỏi, tim đập nhanh; đau đầu, giấc ngủ chập chờn, thậm chí mất ngủ triền miên thì nay, nhờ sử dụng Kim Thần Khang, tôi cảm thấy nhịp tim ổn định, không còn hồi hộp nữa; giấc ngủ sâu hơn, tinh thần minh mẫn, tính tình đỡ cáu bẳn. Ðiều đặc biệt là các triệu chứng của bệnh không bị tái phát và tôi không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào khi uống sản phẩm này”.
Qua tìm hiểu, anh Hùng được biết, thực phẩm chức năng Kim Thần Khang với thành phần chính là hợp hoan bì có tác dụng lưu thông máu, an thần, chữa mất ngủ, đã được dùng trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền nên anh hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và tự tin giới thiệu tới bạn bè, đồng nghiệp.
Những chia sẻ thật lòng của một người lính như anh Hùng khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc niềm vui, niềm hạnh phúc trong anh khi gặp được Kim Thần Khang - món quà tuyệt vời cho căn bệnh suy nhược thần kinh.