Làm lại cuộc đời sau khi sa chân vào bẫy tình cay đắng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Lúc đó chị đang là người giúp việc cho gia đình một người đàn bà giàu có. Chính sự mơ mộng, cả tin trước những lời mật ngọt rót vào tai mỗi ngày của con trai bà chủ mà chị đã sa chân vào bẫy tình.

Đọc những lời tâm sự của em trong câu chuyện Mộng "lên bà”, tôi dâng đời con gái cho kẻ sở khanh, chị muốn kể cho em nghe câu chuyện đời của chính mình. Chị hơn em 4 tuổi, chị cũng đã như em, để mất sự trong trắng của mình khi chị vừa bước vào tuổi 18. Lúc đó chị đang là người giúp việc cho gia đình một người đàn bà giàu có. Chính sự mơ mộng, cả tin trước những lời mật ngọt rót vào tai mỗi ngày của con trai bà chủ mà chị đã sa chân vào bẫy tình.

 Nhưng ơn Trời chị đã sớm nhận ra bộ mặt thật của gã sở khanh kia và trở về quê ngay khi nghe ra những lời khuyên bảo của những người lớn tuổi cùng làm thuê với chị.

Chuyện mất mát cay đắng ấy chị đã giữ kín để không làm cho bố mẹ thêm bẽ bàng, thêm đau khổ vì sự dại dột của con gái. Chị chỉ tâm sự thật lòng với người yêu của chị khi đã tìm hiểu anh ấy kĩ càng và biết rằng anh ấy yêu chị, thương chị, cảm thông và chia sẻ cùng chị.

Đến nay chị đã sống tốt ở quê bằng chính sức lao động của mình, chị đã có 1 gia đình hạnh phúc với cô con gái lên 2 tuổi. Chị kể dài dòng như vậy với em, mục đích cũng chỉ để khuyên em là nên gạt bỏ tất cả những mộng mơ hão huyền về một cuộc sống an nhàn, sung sướng ở chốn phồn hoa đô thị.

Sẽ chẳng có ai cho không mình 1 thứ gì trên đời trừ người đó là cha mẹ, ông bà, là an hem ruột của mình. Em cứ mạnh dạn về quê đi, lao động cùng bố mẹ để lo cho cuộc sống của mình, rồi em sẽ tìm được một bờ vai xứng đáng, tin cậy để gửi gắm cuộc đời mình.

 Ở quê không thiếu đàn ông tốt, ở quê cũng không thiếu việc cho em làm, mạnh dạn trở về đi em nhé. Còn nếu em vẫn muốn theo đuổi con đường mà em đã chọn là thoát khỏi lũy tre làng thì hãy biết rút kinh nghiệm những lỗi lầm mà mình vừa mắc phải để tránh xa nó, để sống cho tử tế, lương thiện vừa tốt cho mình, vừa làm an lòng bố mẹ. Chúc em mọi sự may mắn. 

MỚI - NÓNG