Lẽ nào tôi chịu mất vợ vào tay... người phụ nữ khác?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Vợ tôi nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất xã. Tôi hãnh diện biết bao khi cưới được em làm vợ. Đám trai quanh vùng đều nể và phục tôi sát đất. Thế nhưng, chuyện thực tình không phải vậy. Tôi chẳng phải mất công sức hay bất kỳ thứ gì khác để tán em, mà em tán tôi đấy chứ.

Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Do cô ấy tìm kiếm và kết bạn với tôi trước. Cho đến khi tôi biết được cô ấy nổi tiếng về sự xinh đẹp như thế nào thì tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Mới cưới mà tôi đã đi công tác cách nhà hơn 1000 km nên đưa vợ đi cùng.

Cô ấy làm nail tại nhà. Vợ tôi thích công việc này nên tôi cũng ủng hộ cô ấy. Công trình của tôi gần nhà nên trưa nào tôi cũng về ăn cơm với vợ. Vợ chồng quấn quýt như đôi chim. Tôi có ý định sinh con nhưng vợ nói chưa muốn sinh vì kinh tế chưa ổn định. Tôi thấy hợp lý nên thuận theo. Có lẽ, tôi đã quá dễ dãi với vợ nên mới ra cơ sự như bây giờ.

Khoảng ba tháng trở lại đây, vợ không có nhiều hứng thú với tôi nữa. Tôi gặng hỏi thì vợ nói dạo này nhiều việc nên hơi mệt. Tôi thấy có lỗi vì mình chưa làm được nhiều tiền khiến vợ phải vất vả. Nghĩ vậy, tôi xin làm tăng ca tối, nên 9-10 giờ mới về nhà.

Tôi nhận đi xa nhà hơn một chút để có lương cao hơn. Do vậy, tôi không về nhà ăn cơm trưa nữa mà tối mới về nhà. Vợ thấy tôi nói trưa không về được mà chẳng hề buồn tẹo nào. Mặt cô ấy tỉnh bơ, khiến tôi hơi chột dạ.

Hôm đó là kỉ niệm một năm ngày cưới. Buổi sáng, tôi vẫn ra khỏi nhà như bình thường. Thực ra, tôi xin nghỉ và đi mua hoa, bóng bay ra công viên gần nhà tự tay trang trí và mua một chiếc váy tặng vợ. Lúc đó khoảng 11 giờ trưa, tôi gọi cả chục cuộc mà vợ không bắt máy. Lo lắng có chuyện chẳng lành nên tôi phóng xe về nhà.

Cửa nhà không khóa nên tôi đi vội vào nhà. Tôi vào bếp, không thấy ai. Tôi đi vào phòng ngủ. Trời ơi, tôi không thể tin vào mắt mình. Vợ tôi và một cô gái khác đang âu yếm nhau. Họ là hai người phụ nữ chứ không phải một nam, một nữ. Tôi choáng váng. Cô gái kia vội mặc quần áo và toan bỏ đi nhưng tôi đã ngăn lại.

Hai người khai đã quen nhau được 7 tháng và chính thức trở thành người yêu được hai tháng. Tôi không muốn ra tay với phụ nữ nên nhanh chóng đuổi ả kia đi. Vợ tôi, một người xinh đẹp, dịu hiền, là nỗi khát khao của bao chàng trai sao lại có quan hệ tình ái với một cô gái khác.

Vợ cầu xin tôi tha thứ, rằng vợ bị cô gái kia dụ dỗ âu yếm chứ vợ không chủ động. Vợ nói cô ta là khách quen thường xuyên đến đây, thấy vợ cô đơn nên muốn an ủi rồi từ đó hai người chia sẻ nhiều hơn, trở nên gần gũi lúc nào không hay. Tôi chưa tìm hiểu ngọn ngành nhưng có thể vợ tôi bị cô gái đồng tính kia gạ gẫm thật. Vậy là do tôi ư? Nhưng tôi vẫn chấp nhận cho vợ một cơ hội.

Rồi một buổi trưa khác, tôi thử về nhà xem vợ làm gì. Vẫn là cảnh hôm trước đập vào mắt tôi. Tôi không thể tin nổi, chân đứng không vững, đầu óc quay cuồng không biết nên giải quyết ra sao?

MỚI - NÓNG