Liệu tôi có thể đứng dậy được sau cú sốc quá ê chề, cay đắng?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Ước mơ được lập thân, lập nghiệp ở thành phố không phải là điều xấu, nhưng cháu cần tỉnh táo để biết tránh xa những cạm bẫy và tìm cho mình một công việc phù hợp, lương thiện.

Đọc những lời tâm sự của cháu trong câu chuyện "Mất đời con gái vì mộng trụ lại chốn phồn hoa", tôi nghĩ cháu đã 19 tuổi rồi, đâu có còn thơ dại để tin vào lời thề thốt, đường mật của một người đàn ông xa lạ một cách dễ dàng như thế?

Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, rồi nhận những món quà “tăng dần theo thời gian”, cháu đã trao thân cho ông ta, vậy thì cháu đáng thương hay đáng trách?

Giờ thì cháu đang ân hận, đang dằn vặt tự trách mình đã nông nổi, để phải trả một cái giá quá đắt, quá cay đắng, ê chề cho “giấc mơ sang giàu nơi phố thị”.

Chẳng thể nào không đau đớn, không buồn được, nhưng bác nghĩ cháu hãy cố gắng bình tĩnh lại để vượt qua cú sốc này, bởi đau buồn giờ cũng chẳng thể nào làm lại được những gì đã mất.

Khi cháu bình tĩnh, cháu sẽ nhận ra được những sai lầm của mình và suy nghĩ thấu đáo việc mình sẽ vượt qua những sai lầm đó như thế nào để tiếp tục sống, làm lại cuộc đời.

Cháu còn quá trẻ, hãy can đảm đứng lên và đi tiếp con đường còn rất dài phía trước. Vấp ngã, đứng lên và tự mình dứt bỏ khỏi quá khứ sai lầm ấy để trở thành một con người đàng hoàng mới là điều đáng quý, đáng trân trọng, cháu ạ.

Ước mơ được lập thân, lập nghiệp ở thành phố không phải là điều xấu, nhưng cháu cần tỉnh táo để biết tránh xa những cạm bẫy và tìm cho mình một công việc phù hợp, lương thiện. Đừng buồn nữa cháu nhé, hãy quên dần những buồn đau, rút kinh nghiệm vào đời bằng chính sức lao động của mình. Chúc cháu sẽ thành công.

MỚI - NÓNG