Lộ chuyện ngoại tình khi bỗng dưng chồng tôi đổi tính

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO -  Nghi chồng có quan hệ mờ ám, tôi âm thầm theo dõi và sự thật đã làm tôi choáng váng.

Là con trai thành phố chính hiệu, nhưng vợ chồng ăn ở với nhau ngót 5 năm nay, con gái đầu lòng đã gần 4 tuổi mà duy nhất một lần chồng ga lăng với tôi, ấy là chồng tặng hoa cho tôi nhân ngày…cưới.

Biết tính chồng không coi trọng chuyện tặng quà nhân dịp nọ kia cho cả mẹ đẻ lẫn các chị gái của anh nên tôi cũng bỏ qua. Bù lại, ngoài giờ đi làm ở cơ quan chồng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Khi thì sửa cái vòi nước bị hỏng, lúc thì thay cái bóng đèn bị cháy, lại có lúc nhẫn nại ngồi đọc truyện cho con gái nghe.

Hầu như ngày nghỉ cuối tuần nào chồng tôi cũng dành thời gian chở vợ con về thăm khi thì bên nội, lúc bên ngoại. Chồng tôi thuộc dạng người sống khép kín, ít giao du bạn bè, anh chưa hề yêu cầu hay đòi hỏi gì riêng cho bản thân mình. Quần áo vợ sắm gì mặc nấy, cơm vợ nấu sao ăn vậy.

Nói chung chồng tôi không phải là mẫu đàn ông lí tưởng khi anh trầm tính lại chỉ biết xoay quanh gia đình mình mà không muốn mở lòng với bạn bè, hàng xóm.

Tuy vậy xét cho cùng tôi thấy còn hơn nếu chồng tôi là người hoạt ngôn, đi đâu cũng bắt quen rồi bồ bịch, gái gú, bỏ bê gia đình, vợ con thì cũng chết. Thấy chồng cũng thiệt thòi nên nhân kỉ niệm 5 năm ngày cưới tôi chủ động lên kế hoạch đi du lịch xa nhà một chuyến để vợ chồng biết đó biết đây và cũng để hâm nóng tình yêu bấy lâu nay có phần tẻ nhạt.

Lúc đầu, chồng tỏ ý phản đối nhưng chắc thấy tôi buồn nên anh lại đổi ý ưng thuận. Gửi con gái cho bà nội, tôi và chồng đến một thành phố núi phía Nam. Thuê được phòng khách sạn là tôi háo hức rủ chồng đi khám phá cảnh đẹp ở đây thế nhưng anh từ chối với lí do mệt vì chuyến đi và không lạ gì phong cảnh ở miền núi.

Chồng không ưng nên tôi cũng không ép, một mình tôi thỏa sức rong ruổi đó đây. Không hiểu thời gian tôi đi vắng anh có thú vui gì mà sau hai ngày đã thấy anh có sự thay đổi rõ rệt. Anh hoạt bát hơn, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của ai đó lại len lén xem và cười một mình.

Đến cuối kì nghỉ anh còn bảo tôi chắc có dịp hai vợ chồng sẽ quay lại lần nữa, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng. Trở về thành phố, chồng tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn, anh mua sắm quần áo, giày dép mới, lại còn sắm thêm một chiếc điện thoại nhỏ gọn cùng một số sim không phải để gọi cho tôi mà…“ để gọi cho bạn bè làm ăn”, điều mà từ trước tới giờ anh chưa hề nhắc tới.

Thay vì quanh quẩn ở nhà, mỗi khi nhận được điện thoại là chồng tôi xăng xái đến chỗ hẹn với lí do “làm ăn”. Nghi chồng có quan hệ mờ ám, tôi âm thầm theo dõi và sự thật đã làm tôi choáng váng. Khi chiếc xe taxi chở chồng tôi vừa dừng trước cửa nhà nghỉ thì “đối tác làm ăn”, một cô gái trẻ, đẹp cũng chính là cô nhân viên làm phục vụ phòng của khách sạn mà vợ chồng tôi vừa ở cách đây không lâu đã đứng đợi sẵn.

“Đối tác” ôm chầm lấy anh và hai người tình tứ dần dần khuất sau cánh cửa nhà nghỉ. Thì ra trong khi tôi háo hức khám phá vẻ đẹp thơ mộng của núi rừng, thì chồng tôi cũng đã kịp “khai phá” xong cô tình nhân trẻ đẹp ở đó. 

MỚI - NÓNG