Lý do chồng 'đổi đời' ăn tiêu như đại gia trẻ khiến vợ cay đắng khóc lặng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh ta có nhận thấy lỗi lầm của mình trong suốt một thời gian dài đã cố tình lừa dối bạn, lừa dối gia đình bạn, vẫn yêu thương với làm đám cưới với bạn mà vẫn đi làm "trai bao" để lấy tiền tiêu xài, để 'đổi đời' sống sung sướng như thế không?

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ chết điếng khi biết chồng làm 'nghề' kinh khủng này, không biết bạn có cho tôi là ác khẩu, là rắn lòng khi thấy bạn đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng vì mới làm đám cưới đã phát hiện ra chồng mình bấy lâu nay lừa mình đi làm "trai bao", đổi tình lấy tiền cho người đàn bà giàu có, mà tôi lại nặng lời trách cứ bạn không?

Bạn có giận, có ghét tôi thì tôi vẫn phải nói bạn thử nghĩ xem bạn đã đồng hành cùng chồng đến 5 năm ở trường đại học, gần gũi, yêu thương nhau đến thế, làm sao bạn không tìm hiểu cho ra lẽ khi thấy người yêu mình thay đổi đến vậy sau khi làm gia sư? 

Chỉ là đi dạy kèm thôi, mà lại thay đổi cách sống, ăn diện, tiêu pha xênh xang, có cả xe máy tay ga xịn rồi quà cáp có giá trị cho bạn, mà bạn chỉ thắc mắc sơ sơ, nghe và tin anh ta, khi anh ta giải thích đó là phần thưởng của bà chủ vì anh ta làm tốt việc dạy kèm cho con trai bà ấy.

Bạn non nớt, nhẹ dạ, cả tin hay bạn sống thiếu trách nhiệm với người mình yêu nên bây giờ bạn phải gánh chịu hậu quả? Một người con gái có trình độ đại học như bạn thì khó mà tin là bạn ngây thơ đến nỗi bị người yêu lừa một cách trắng trợn như vậy đấy.

Mà trách nhiều cũng chẳng giúp bạn gỡ rối được lúc này. Thông cảm với nỗi khổ buồn của bạn, tôi góp ý với bạn là bây giờ bạn nên dẹp bỏ lòng sĩ diện đi hãy đối diện với sự thật, gặp chồng mà trao đổi thẳng thắn để xem lòng dạ anh ta thế nào.

Anh ta có nhận thấy lỗi lầm của mình trong suốt một thời gian dài đã cố tình lừa dối bạn, lừa dối gia đình bạn, vẫn yêu thương với làm đám cưới với bạn mà vẫn đi làm "trai bao" để lấy tiền tiêu xài, để 'đổi đời' sống sung sướng như thế không?

Nếu anh ấy hồi tâm, hối lỗi thì bạn có thể tha thứ cho anh ấy, để hai bạn có thể hòa hợp mà xây dựng mái ấm gia đình. Còn nếu anh ấy vẫn giữ cách sống cả vợ, cả người tình một lúc như vậy thì bạn nên cương quyết mà chia tay anh ta đi. Người đàn ông hèn hạ, lừa bạn như vậy, người đàn ông mà chỉ vì tiền sẵn lòng bán thân như anh ta thì không đáng để bạn tôn làm chồng đâu. Mới cưới hay cưới lâu, ván đã đóng thuyền thì đâu có gì là quan trọng? Nếu tìm được quyết định đúng thì tự mình gỡ ra khỏi con thuyền mục nát đó đi bạn ạ. Dư luận sẽ ủng hộ bạn. Chúc bạn tỉnh táo

MỚI - NÓNG