Mang thai 7 tháng, mẹ chồng bắt vợ chồng phải ngừng yêu và ngủ riêng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Mấy hôm nay, vợ chồng Liên vẫn không chịu ngủ riêng mà dính lấy nhau như sam khiến mẹ chồng Liên đâm khó chịu.

Mới mang bầu tháng thứ 7 nhưng cuộc sống của Liên ngày một trở nên căng thẳng khi có sự can thiệp thái quá của mẹ chồng.

Ngày mới về làm dâu nhà chồng, mẹ chồng Liên cũng rất yêu quý con dâu. Từ ngày Liên có tin vui bầu bí, bà càng quan tâm chăm sóc Liên nhiều hơn.

Không thể phủ nhận, bà chăm sóc con dâu bầu từng ly từng tí một. Bà thường nói rằng, chồng Liên là con trai duy nhất của bà nên bà muốn cháu đích tôn phải được bà tận tay chăm sóc từ trong trứng nước.

Những tháng trước đây, Liên thấy khá thoải mái khi tiếp nhận sự chăm sóc của mẹ chồng. Cô cũng ngoan ngoãn khi mẹ chồng bảo cô nên phải ăn uống kiêng khem thứ này thứ nọ. Nghĩ bà có kinh nghiệm hơn, lại tất cả chỉ muốn tốt cho cháu nên Liên cũng áp dụng theo. Song dường như càng ngày bà càng quá đáng.

Khi Liên bắt đầu bước vào thai kỳ tháng thứ 7. Một hôm đi khám thai về, mẹ chồng gọi Liên vào trò chuyện. Bà bất chợt đưa ra đề nghị, vợ chồng Liên phải ngừng yêu cho đến khi con chào đời được 2 tháng.

Và để thực hiện điều này được tốt, mẹ chồng Liên cũng thẳng thừng nói vợ chồng Liên nên ngủ riêng từ tối nay để “tách bạch” hẳn nhau ra, tránh tình trạng “thòm thèm” rồi lại vồ lấy nhau.

Liên ngạc nhiên và sốc khi mẹ chồng đưa ra lời đề nghị đó. Cô lí nhí hỏi mẹ lý do thì bà bảo, mang bầu tháng thứ 7 rồi, phải kiêng quan hệ vợ chồng. Vì quan hệ vợ chồng giai đoạn này dễ làm hại đến sức khỏe của con. Chưa kể, có khi còn bị ra máu hoặc chất dịch màu hồng ở cửa mình.

Bà còn nói, quan hệ vợ chồng thời điểm này không có hứng thú, con cũng sẽ không tốt khi thấy bố mẹ như thế. Bởi vậy mẹ chồng nói, sau cấm vận 3-4 tháng tới thì thoải mái “yêu” bù vào lúc khác hợp lý hơn.

Liên nghe mẹ chồng nói vậy thì chỉ biết vâng dạ vì vấn đề này quá tệ nhị với cô. Song chồng Liên ngồi cạnh đó cãi rằng, vừa đi khám, bác sĩ nói không sao hết, bảo vợ chồng vẫn có thể gần gũi nhẹ nhàng bên nhau tới tận lúc gần sinh. Chỉ sau khi sinh thì mới kiêng khem 1-2 tháng thôi.

Thấy chồng Liên nói vậy, mẹ chồng Liên lại xông vào con trai chửi băm chửi bổ kêu không biết thì dựa cột mà nghe còn cãi cùn. Rồi 7 tháng bầu bí rồi mà vẫn còn “máu chiến” thì khác gì làm hại con.

Mấy hôm nay, vợ chồng Liên vẫn không chịu ngủ riêng mà dính lấy nhau như sam khiến mẹ chồng Liên đâm khó chịu. Bà cứ nhắc chồng Liên sang phòng ngủ riêng nhưng chồng Liên cứ lờ đi. Bà lại quay sang nhắc Liên và mắng Liên không chịu rời chồng, muốn hại cho con à?

Liên chẳng dám cãi mẹ chồng nửa lời. Nhưng bản thân cô cũng thấy kỳ cục khi vợ chồng bầu bí rất mạnh khỏe, chẳng có dấu hiệu bất thường nào mà phải ngủ riêng và cấm vận yêu. Vợ chồng son đang như vậy mà đã bị tắt lửa lòng rồi? Chẳng biết mẹ chồng Liên đúng hay vợ chồng trẻ nhà Liên suy nghĩ đúng đây?

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG