Mất cả đời con gái vì tin lời đường mật của đại gia

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Lỗi lầm nào cũng phải trả giá, có điều đọc tâm sự của chị trong câu chuyện "Cay đắng, ê chề vì bỏ người yêu chạy theo tình giàu", tôi thấy cái giá mà chị phải trả quá đắt khi mất cả đời con gái vì đã tin vào những lời chót lưỡi đầu môi của gã đàn ông lắm tiền nhiều của.

Dại cũng đã dại rồi, mất cũng đã mất rồi, có tiếc nuối hay ân hận thì cũng không thể lấy lại được những gì mà chị đã ngu muội cho đi.

Tốt nhất chị nên coi đó là bài học xương máu để sống tử tế hơn, xứng đáng hơn nếu sau này ông Trời cho chị tìm được một tình yêu mới. Chỉ có đồng tiền chính đáng do mình kiếm được từ mồ hôi công sức của chính mình, mới là của mình thôi, chị ạ.

Sau chuyện đau lòng này, chắc chị sẽ biết phải sống sao cho không đau lòng cha mẹ, không hành hạ, vùi dập chính cuộc đời mình.

Không có gì là muộn khi chị đã nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa để làm lại cuộc đời. Có ai khôn suốt đời mà chẳng bao giờ ngu dại, chẳng bao giờ vấp ngã đâu chị? Ngộ ra được cái dại và biết thay đổi, cuộc đời sẽ sáng sủa hơn thôi, chị ạ.

Chị còn trẻ, có học thức, chị không phải sợ là mình sẽ đói khổ, nghèo hèn khi không may sa cơ lỡ bước đâu. Sinh con xong, nếu thấy ở quê khó kiếm việc làm, chị có thể tìm lên thành phố để tìm cho mình một công việc phù hợp mà nuôi con.

Hãy cố gắng đứng dậy để làm lại cuộc đời, chị nhé.

MỚI - NÓNG