Mất cả đống tiền vì tin sẽ cưới được "người đẹp"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chứ cái cách anh bạn cứ nhắm mắt lao theo những tiêu chuẩn do anh ấy tự đặt ra, bất chấp tính nết, xuất xứ, nghề nghiệp, miễn là cô gái ấy xinh đẹp thì không sớm thì muộn, anh ấy cũng phải gánh nhận hậu quả là điều tất yếu thôi, bạn ạ.

Thực lòng đọc xong câu chuyện của bạn, tôi cũng không biết phải nói thế nào để giúp bạn có thêm ý kiến hợp lý mà góp ý cho anh trai của mình. Tôi nghĩ tốt nhất thời điểm này nên để anh ấy được yên tĩnh, có thời gian suy ngẫm những việc đã qua mà tự rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Anh ấy đã 34 tuổi rồi, đâu phải là thanh niên mới lớn mà cứ phạm hết sai lầm nọ đến sai lầm kia như vậy. Chiều cao khiêm tốn của anh ấy không phải là rào cản để anh ấy không thể tìm kiếm một cô vợ có ngoại hình xinh xắn. Có điều phải biết lựa chọn để trao gửi niềm tin, trao gửi tình yêu thương của mình vào đúng nơi đúng chỗ.

Chứ cái cách anh bạn cứ nhắm mắt lao theo những tiêu chuẩn do anh ấy tự đặt ra, bất chấp tính nết, xuất xứ, nghề nghiệp, miễn là cô gái ấy xinh đẹp thì không sớm thì muộn, anh ấy cũng phải gánh nhận hậu quả là điều tất yếu thôi, bạn ạ.

Là em gái của anh ấy, tôi biết bạn rất thương anh mình, nhưng để góp ý cho một ông anh có tính cách và suy nghĩ như vậy không phải là điều dễ dàng đâu. Các cụ dạy rồi “nồi nào úp vung ấy”, nhưng anh trai của bạn lại thích khác người, chỉ cần vợ đẹp mà không cần biết tính nết cô ta thế nào, có phù hợp với hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của mình hay không?

Giờ thì anh ấy đang phải nhận hậu quả cay đắng do chính sự lựa chọn của anh ấy mang lại. Bạn hãy an ủi anh mình và nhẹ nhàng góp ý để anh ấy nhận ra những điều không phù hợp trong suy nghĩ, trong tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của anh ấy. Mong rằng anh trai bạn sẽ rút được kinh nghiệm xương máu và sẽ tìm được người thực sự yêu thương anh ấy.

MỚI - NÓNG