Mẹ đừng giục con lấy chồng ngày giáp Tết

Giờ đây, nếu có điều ước tôi chỉ ước gần Tết rồi, mẹ đừng giục con gái lấy chồng nữa... (Ảnh minh họa)
Giờ đây, nếu có điều ước tôi chỉ ước gần Tết rồi, mẹ đừng giục con gái lấy chồng nữa... (Ảnh minh họa)
Nhiều anh theo đuổi thì sao chứ, quan trọng là cả hai phải có tình cảm với nhau, đằng này đối với họ tôi không có chút tình cảm nào cả. Không phải vì tôi kén chọn hay chảnh chọe gì, chỉ là do duyên chưa tới, số chưa vồ lấy nhau mà thôi....

Ai xa quê cũng mong nhanh chóng được về quê trong những ngày giáp Tết, ấy vậy mà tôi lại khác, hễ nghĩ tới việc về quê ăn Tết là lòng lại rối như tơ vò. Một đứa con gái mới 24 tuổi, xinh đẹp, công việc ổn định mà lúc nào cũng phải nghe những lời giục giã của mẹ là phải nhanh nhanh lấy chồng: “Con mà không nhanh lấy chồng thì có ngày ế như chơi, mấy đứa 18, 19 ở quê đã chồng con đuề huề rồi. Đằng này con gái 24 tuổi rồi vẫn cứ ung dung”...

Đã là phụ nữ ai cũng mong muốn có được một gia đình hạnh phúc, một người chồng biết chăm lo cho vợ con. Thế nhưng, ở một ngưỡng tuổi nào đó con gái vẫn muốn được rong chơi, được tự do làm những gì mình thích – đó là ngưỡng tuổi của những cô nàng chưa vượt qua tuổi 25. Nhưng hầu hết cha mẹ đều mong muốn con gái sớm kiếm được tấm chồng rồi sinh con cháu…

Công việc ngày Tết ngập đầu, làm trong ngân hàng những ngày giáp Tết như đi đánh trận. Vậy mà ngày nào về đến nhà cũng phải nhấc điện thoại lên nghe bố mẹ ở quê ca thán chuyện chồng con. Đỉnh điểm của những cuộc nói chuyện với bố mẹ là lần gần đây nhất, mẹ tôi một mực ra yêu cầu cho tôi: “Chị có nhanh nhanh lấy chồng cho tôi nhờ, nghe nói ở trên thành phố chị có nhiều anh theo đuổi lắm. Con gái có thì, giờ còn xinh đẹp còn có quyền kén cá chọn canh, chị xem trong những đứa theo đuổi đứa nào hợp ý thì quyết đi. Chứ ở quê nhà nào có con gái lớn cũng cưới gả hết rồi, còn sót lại mỗi chị thôi đó. Chị đừng để vợ chồng già này phải muối mặt đi ăn cưới hết đám này đến đám kia rồi người ta hỏi bao giờ con gái lấy chồng… Còn 2 tháng nữa đến Tết chị làm gì thì làm cũng phải đưa bạn trai về đây, ra Tết cưới ngay…”.

Nhiều anh theo đuổi thì sao chứ, quan trọng là cả hai phải có tình cảm với nhau, đằng này đối với họ tôi không có chút tình cảm nào cả, không phải vì tôi kén chọn hay chảnh chọe gì, chỉ là do duyên chưa tới, số chưa vồ lấy nhau mà thôi. Giờ mẹ tôi nói phải đưa người yêu về trước Tết thì tôi đào đâu ra người yêu, chuyện tình cảm không thể mang ra đùa giỡn.

Giá mà mẹ tôi hiểu được tâm tư của con gái thì có lẽ tôi đã hào hứng về quê ăn Tết hơn. Bây giờ nếu muốn vừa lòng bố mẹ thì chỉ có cách tôi đánh đổi hạnh phúc của mình để nhận lời yêu một ai đó, hay sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình “con gái chưa bước qua tuổi 25 nghĩa là còn được tự do”. Những ngày giáp Tết là những ngày mà tôi đánh vật với công việc và lặn hụp sâu trong mớ suy nghĩ vẩn vơ. Giờ đây, nếu có điều ước tôi chỉ ước gần Tết rồi, mẹ đừng giục con gái lấy chồng nữa...

Theo Theo Gia đình Việt nam
MỚI - NÓNG