Mọi sự ở tôi mẹ chồng đều chướng tai gai mắt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật sự bức xúc khi đọc tâm sự "Mới về ra mắt, đã bị mẹ chồng tương lai hạch sách"của bạn. Đúng là mẹ chồng tương lai của bạn quá khó tính. Không hiểu bà nghĩ sao khi mà con trai bà đã bước qua tuổi 29, nay đưa bạn về để ra mắt gia đình anh ấy nhằm chuẩn bị để hai bạn chung sống với nhau mà bà lại vạch vòi, xét nét, hạch hòi đủ thứ. 

Từ chuyện phê phán bạn ăn mặc giày dép đến son phấn, rồi việc quà cáp không chia từng phần cho mọi người, nấu ăn không ngon đến việc không dậy sớm quét dọn. Lo ăn sáng cho ba má chồng… thậm chí bà còn cho là bạn để tóc ngắn đi với con trai bà như hai người đàn ông…

Nghĩa là mọi sự ở bạn đều khiến bà chướng tai gai mắt. Theo tôi bạn cần trao đổi với người yêu của bạn, nói rõ quan điểm của mình là vì anh ấy nên bạn sẽ cố gắng để hòa hợp với mọi thành viên trong gia đình. 

Song không có nghĩa là bạn chấp nhận làm theo ý thích của người khác, ép buộc mình phải nhẫn nhịn làm theo ý thích của người khác, dù cho người đó là bậc sinh thành ra chồng tương lai của mình. Mà trong chuyện này sao tôi thấy người yêu bạn có vẻ bất lực trước mẹ đẻ của mình thế? Sao anh ấy không biết nói lời bênh vực cho bạn? Sao anh ấy không lựa thời cơ mà phân tích cho mẹ biết bạn sinh ra, lớn lên và làm việc ở thành phố, bạn phải sống phù hợp với môi trường ở đó chứ không phải ở quê? 

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ suy nghĩ lại cân nhắc thật kĩ xem mình có nên tiếp tục yêu và xây dựng gia đình với người yêu hiện tại không, khi mà bản thân anh ta không có biện pháp để làm cho mẹ đẻ của mình thông cảm với người yêu. Một điều quan trọng nữa là về làm dâu ở một gia đình mà mẹ chồng khó gần như vật liệu bạn có dám chắc bạn sẽ không chán, việc gì mẹ chỗng cũng dè bỉu, cũng khó chịu không? Hãy bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định. Bạn còn trẻ không phải đã hết cơ hội để có hạnh phúc lứa đôi. Chúc bạn sáng suốt. 

MỚI - NÓNG