"Món quà" thê thảm chồng "tặng" tôi đúng kỷ niệm ngày cưới

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Chị thử nghĩ sâu xa mà xem, chồng chị còn quá trẻ, lại đẹp trai, lại làm ở môi trường mà hàng ngày, hàng giờ toàn tiếp xúc với những người con gái sành điệu, có của ăn của để, làm sao anh ấy không nghiêng ngả nếu như tự anh ấy không vượt qua được những sự cám dỗ đầy ngọt ngào đó?

Điều đầu tiên tôi có lời chia sẻ cùng chị trong câu chuyện "Chuyện động trời từ món quà hàng hiệu chồng tặng cho... bồ" rất đáng buồn chị đang gặp phải. Còn điều thứ hai tôi thành thật khuyên chị là nên đối diện với sự thật và mau chóng làm đơn ra toà để chấm dứt cuộc hôn nhân với chồng chị đi.

Cũng chẳng cần phải đau khổ, dằn vặt, tiếc nuối làm gì người đàn ông không xứng đáng với tình yêu thương, trân trọng của mình cho ảnh hưởng đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến thanh danh của mình chị ạ.

Chị thử nghĩ sâu xa mà xem, chồng chị còn quá trẻ, lại đẹp trai, lại làm ở môi trường mà hàng ngày, hàng giờ toàn tiếp xúc với những người con gái sành điệu, có của ăn của để, làm sao anh ấy không nghiêng ngả nếu như tự anh ấy không vượt qua được những sự cám dỗ đầy ngọt ngào đó?

Có thể lần này vì nhiều lý do anh ấy chấp nhận xin lỗi chị, xin lỗi bố mẹ chị để được yên ấm trong ngôi nhà của chị, nhưng rồi biết đâu một thời gian nữa, anh ấy lại " ngựa quen đường cũ" rồi lại tìm được mối mới, khi ấy liệu chị còn sức lực, còn tình yêu để níu kéo anh ấy một lần nữa không? 

Bây giờ chị và chồng chưa vướng chuyện con chung, tôi nghĩ đó là điều may mắn khi chị và chồng chia tay. Mong rằng sau chuyện không may này chị sẽ biết rút kinh nghiệm cho hạnh phúc sắp tới nếu chị còn muốn xây dựng gia đình.

Chúc chị khoẻ, có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này.

MỚI - NÓNG