Một giây đãng trí, chồng tôi đã tự tố tội ngoại tình!

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Định ngắt máy sau câu nói thường lệ của chồng là “thế nhá” nhưng lần này nghe có tiếng đặt chiếc điện thoại của anh lên bàn kèm theo giọng nói phấn khích của anh với ai đó:“Cưng mau vào tắm đi, anh chờ..”

Tối muộn mà chưa thấy chồng về ăn cơm, định gọi điện thoại cho anh thì máy của tôi có chuông reo. Nghe thấy tiếng chồng nhè nhẹ, âu yếm:“hôm nay anh có hẹn với đối tác mà quên không báo cho em, chịu khó ăn cơm một mình, đừng giận anh nhé!”

Biết công việc của chồng là một kiến trúc sư có tay nghề vững, có nhiều mối làm ăn nên tôi vui vẻ bảo chồng cứ yên tâm.

Định ngắt máy sau câu nói thường lệ của chồng là “thế nhá” nhưng lần này nghe có tiếng đặt chiếc điện thoại của anh lên bàn kèm theo giọng nói phấn khích của anh với ai đó:“Cưng mau vào tắm đi, anh chờ..”

Ngạc nhiên vì câu giục giã đó nhất định là không dành cho tôi, tôi cố giữ bình tĩnh để theo dõi tiếp chuyện gì đang xảy ra giữa chồng tôi và “ai đó” qua những âm thanh được truyền qua máy điện thoại của chồng vì anh quên chưa ngắt máy sau khi nói chuyện với tôi…

Cách đây 3 năm tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học kiến trúc, được phân về công ty mà ở đó anh đang làm trưởng phòng thiết kế để thực tập. Tôi thật sự khâm phục anh, một người đàn ông tuổi trẻ, tài cao, hiểu biết rộng. Tôi cũng dành cho anh sự cảm thông, an ủi khi biết anh vừa chia tay người yêu vì cô ấy phụ tình anh theo người giàu có hơn.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, tôi đã bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp. Ngày tôi mang tấm bằng loại ưu đến khoe với anh cũng là ngày tôi nhận được lời tỏ tình chân thành của anh với tôi. Không muốn phụ thuộc vào người yêu, tôi tự đi xin việc làm, sau khi có chỗ làm ổn định tôi đồng ý để anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ở quê.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chưa đầm ấm vui vẻ, bố mẹ tôi cũng thương yêu, quý trọng con rể, coi anh như con trai trong nhà. Chồng tôi có nhà riêng, có xe ô tô, chúng tôi đều có thu nhập tốt nên về mặt kinh tế hai vợ chồng đều ổn định và không có gì đáng phàn nàn.

Trên chồng tôi là 2 anh trai, đều đã lập gia đình và có đủ nếp, đủ tẻ nên áp lực phải sinh con không đè nặng lên vai tôi như những cô dâu khác, chồng tôi cũng ủng hộ chuyện chưa sinh con vội để tôi phấn đấu cho sự nghiệp.

Công việc bận rộn, nhiều khi vợ, chồng chỉ gặp nhau qua điện thoại hoặc tin nhắn, vì vậy sống với chồng gần 2 năm nay chưa bao giờ chồng tôi to tiếng hay “thiếu lửa” khi gần vợ.

Tôi đang định cuối năm nay thu xếp để sinh con, tôi sẽ sinh cho anh những đứa con của tình yêu và hạnh phúc, vậy mà giờ đây tất cả niềm tin đối với chồng tôi đã sụp đổ.

Trong lúc chồng vui thú với người tình ở đâu đó, trái tim của tôi đang đau khổ, đang muốn vỡ vụn vì sự phản bội của người mình yêu thương…

MỚI - NÓNG