Nghe thầy bói, tôi đẩy chồng vào tay người đàn bà khác

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Giờ thì hậu quả đối với chị quá rõ ràng, quá cay đắng rồi. Chồng chị dứt khoát ly hôn với chị để đến với cô công nhân trẻ đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.

Việc chồng chị ngoại tình có lỗi của nhiều người. Chồng chị là con trai một, lấy vợ đã gần một năm trời mà chị vẫn không mang bầu thì chả trách làm sao ông bà không mong con, thèm cháu cho được.

Lẽ ra chị có học, có hiểu biết, chị phải bình tĩnh, kiên trì thuyết phục chồng để hai vợ chồng cùng đến bệnh viện, thăm khám tìm nguyên nhân mà chữa trị.

Đằng này khi chồng từ chối đi khám vì anh ấy cho rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, chị lại nghe theo lời mẹ chồng đi xem bói. Nếu chị kiên quyết và phân tích cho mẹ chồng hiểu thì chẳng ai có thể bắt chị đi tìm đến chỗ mê tín dị đoan ấy được cả.

Tin lời thầy bói rằng chồng chị đã cưới vợ từ kiếp trước, rồi muốn để người vợ cõi âm ấy không quấy quả, chị phải xa chồng 3 tháng và tuyệt đối không được trò chuyện, qua lại với chính chồng mình.

Sự vô lý làm vậy mà chị cũng thực hiện, để đến nỗi chồng chị vì không chịu được cảnh có vợ như không, sau nhiều lần đến nhà bố mẹ vợ khuyên nhủ, thuyết phục vợ không được, đã đi cặp bồ với cô công nhân trẻ cùng phân xưởng với anh ấy.

Giờ thì hậu quả đối với chị quá rõ ràng, quá cay đắng rồi. Chồng chị dứt khoát ly hôn với chị để đến với cô công nhân trẻ đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.

Thật ra trong câu chuyện này, có lỗi của nhiều người, nhưng chị là nhân vật chính khiến chồng chị chán nản mà bỏ đi cặp bồ như vậy.

Bây giờ có làm gì thì anh ấy cũng không quay về với chị nữa, chị nên đối diện và chấp nhận sự thật, đừng cố níu kéo làm gì mà thêm đau khổ.

Chị hãy bình tâm xem lại mình, chấp nhận lỗi lầm để rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc sống phía trước. Chị cũng nên đến bệnh viện để khám lại chức năng sinh sản của mình, y học hiện đại sẽ chỉ rõ đâu là nguyên nhân khiến chị muộn có con.

Chị hãy nén nỗi buồn lại mà tìm vui trong công việc, trong tình cảm gia đình, bạn bè. Chị cứ sống tốt, sống tử tế rồi chị sẽ gặp được hạnh phúc của mình thôi.

Chị hãy tin là ông trời sẽ không lấy hết của ai cái gì đâu. Mong chị khỏe và sẽ gặp được may mắn.

MỚI - NÓNG