Nghi ngờ chồng ngoại tình vì hóa đơn tiền điện chỉ trên 100 ngàn đồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi thật sự thắc mắc về chuyện hóa đơn tiền điện có liên quan đến việc gì đó bất thường ở chồng. Tôi chỉ sợ lúc tôi vắng nhà, buổi tối chồng lại qua nhà cô nào ngủ nhờ. Cứ mải miết với ý nghĩ này, tôi đau đầu khủng khiếp.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gửi những tâm sự của mình lên đây. Nhưng hiện tôi nghi ngờ với chồng quá, lại không có tiền thuê thám tử nên tôi đang không biết phải làm như thế nào. Rất mong các chị em đã có chút kinh nghiệm trong việc phát hiện chồng ngoại tình cho tôi 1 lời khuyên lúc này. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kết hôn hơn 1 năm, hiện vợ chồng tôi đã có 1 bé gái đầu lòng được 3 tháng. Những tháng ngày vợ chồng son của chúng tôi thật hạnh phúc tuy hai đứa không thường xuyên được sống cùng một nhà.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng cũng mua cho chúng tôi một căn nhà nhỏ trong ngõ tại Hà Nội để chồng tôi tiện đi làm. Còn tôi, vì đi làm cách Hà Nội hơn 30km nên tôi ở luôn tại nhà mẹ đẻ. Cuối tuần tôi mới về sum họp với chồng hoặc chồng xuống thăm tôi.

Nhiều lần chồng tôi nói muốn tôi chuyển công việc về Hà Nội. Nhưng thời buổi khó khăn, hơn nữa công việc của tôi ở đó lại rất ổn định và cho thu nhập khá.

Nhiều khi tôi còn muốn chồng bán nhà Hà Nội để về gần nhà vợ sống rồi tìm việc làm cho gần vợ gần con. Song chồng tôi không chịu. Anh nói nhiều người khao khát có nhà ở Hà Nội mà không được, đằng này lại muốn bán đi. Hơn nữa, đó là nhà của bố mẹ chồng mua cho nên cũng chẳng thể tự ý bán được.

Cứ thế, vợ chồng tôi một tuần sum họp 2 ngày cuối tuần. Khi có con nhỏ rồi, tôi 1 tháng về Hà Nội 1 - 2 lần với chồng để tranh thủ mua sắm cho anh. Còn chồng, tuần nào cũng về với mẹ con tôi. Chuyện vợ chồng tôi cứ thế trôi qua và sẽ chẳng có vấn đề gì hoài nghi khi 2 tháng nay, đi nộp tiền điện cho chồng, tôi không khỏi thắc mắc và nghi ngờ anh đang ngoại tình.

Trước đây khi 2 vợ chồng tôi còn ở chung hoặc chồng tôi ở 1 mình đi chăng nữa, dù đi làm cả ngày tối mới về ngủ thôi nhưng trung bình 1 tháng nhà tôi cũng phải hết 500 ngàn đồng tiền điện.

Những tháng nào trời mát, không bật điều hòa thì một mình anh cũng phải dùng hết 300 ngàn đồng. Mức sử dụng của chồng tôi từ trước đến nay vẫn vậy, chưa tháng nào đi đóng tiền điện mà nhà tôi dưới ngưỡng đó.

Vậy mà 2 tháng nay, khi đóng tiền điện cho chồng, tôi ngã ngửa người vì ngạc nhiên khi tiền điện phải nộp ít hơn hẳn so với những tháng trước. Trước đó là vài trăm nghìn thì giờ đây tiền điện phải trả chỉ có trên 100 ngàn đồng.

Tiền điện phải đóng giảm, có nghĩa là lượng điện anh tiêu thụ cũng giảm. Tôi không thấy vui khi chỉ phải thanh toán tiền điện ít đi mà ngược lại, trong lòng tôi thấy lo lắng và nghi ngờ. Tôi đang ngờ vực buổi tối anh đã ra nhà nghỉ ở hoặc không ở nhà nên tiền điện mới ít thế.

Tháng đầu tiên thấy tiền điện giảm hẳn, tôi thật lòng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ nghĩ chắc là họ nhầm lẫn số liệu nào đó rồi tháng sau lại phải nộp bù thôi. Nào ngờ tháng này số tiền phải đóng vẫn thấp như vậy.

Tôi mang suy nghĩ và ánh mắt nghi ngờ hỏi chồng rằng, sao tháng này tiền điện lại ít thế thì anh nói tháng này ở nhà thời tiết cũng mát mẻ hơn trước rồi nên không cần điều hòa nữa. Anh bảo buổi tối, anh mở cửa sổ, tận hưởng khí trời.

Thấy tôi tỏ ý nghi ngờ thì anh bảo nếu anh đi vắng và muốn chối tội thì anh chỉ việc giả vờ bật điều hòa rồi cứ thế mà đi chơi. Như thế mọi chuyện sẽ ổn thỏa và thượng sách vì tôi sẽ không nghi ngờ gì được.

Nhưng có một điều mà tôi biết rõ mười mươi rằng, ngay cả khi anh không mở điều hòa, mọi tháng cũng không thấp như vậy được. Hơn nữa, yêu và chung sống với chồng chừng ấy thời gian, tôi biết chồng mình không chịu được thời tiết oi nóng. Trời chỉ hơi nóng chút mà không có điều hòa là anh đã không ngủ được luôn ấy. Huống chi tháng rồi, thời tiết có phải đã vào đông đâu.

Bản thân tôi thì đang nghi ngờ chồng đi làm về rồi ra ngoài chơi luôn, ít ở nhà mới thế. Tôi chỉ sợ lúc tôi vắng nhà, buổi tối chồng lại qua nhà cô nào ngủ nhờ. Cứ mải miết với ý nghĩ này, tôi đau đầu khủng khiếp.

Tôi thật sự thắc mắc về chuyện hóa đơn tiền điện có liên quan đến việc gì đó bất thường ở chồng. Tôi đã cố hỏi dò mấy người hàng xóm nhưng họ nói cũng không để ý nên không biết chồng tôi buổi tối có ở nhà hay không.

Thật sự tôi muốn bỏ ra 1 khoản tiền thuê thám tử để làm cho ra nhẽ chứ không muốn tâm trạng phải khổ sở khi mọi chuyện chưa ra ngô ra khoai. Nhưng tôi xót tiền nên vẫn chưa tiến hành. Song cứ nhìn hóa đơn tiền điện 2 tháng nay ít mà lòng tôi như lửa đốt các chị em ạ. Mọi người có kế sách gì thì bày cho tôi với.

Theo Mask online
MỚI - NÓNG