Người đầu tiên tình nguyện được cấy ghép đầu

Valery Spiridonov. Ảnh: RT
Valery Spiridonov. Ảnh: RT
Một thanh niên Nga tình nguyện được cấy ghép đầu của anh vào thân thể một người chết não. Nếu ca phẫu thuật được thực hiện, nó có thể trở thành một bước cách mạng trong y học của nhân loại.

Người tình nguyện là Valery Spiridonov, 30 tuổi, sống tại thành phố Vladimir. Anh hiện là nhà khoa học máy tính và làm việc cho một hãng công nghệ thông tin. Valery mắc chứng rối loạn teo cơ di truyền và căn bệnh ngày càng diễn biến xấu đi theo thời gian.

Thông thường, người mắc bệnh không sống quá 20 năm. Valery cho rằng đây không chỉ là cơ hội tuyệt với giúp anh kéo dài sự sống, mà còn có thể đóng góp một phần nào đó cho nền tảng nghiên cứu khoa học trong tương lai, dù kết quả có như thế nào.

"Tôi rất quan tâm đến công nghệ và bất kỳ tiến bộ khoa học nào có thể giúp cuộc sống của con người tốt đẹp hơn", Valery nói.

Theo RT, ca phẫu thuật sẽ do bác sĩ người Italy Sergio Canavero tiến hành với chi phí 11 triệu USD, dự kiến kéo dài 36 giờ, dự kiến thực hiện năm 2017. Trong quá trình này, não của bệnh nhân được làm lạnh ở mức 10-15 độ C để kéo dài thời gian tồn tại của tế bào trong điều kiện không có oxy. Phần cơ thể được lấy từ một người hiến tặng đã bị chết não.

Canavero sẽ dùng dao mổ để cắt qua tủy sống và sử dụng một loại keo sinh học đặc biệt để kết nối phần đầu với cơ thể mới. Sau phẫu thuật, Valery sẽ ở trạng thái hôn mê khoảng 3-4 tuần và được ức chế miễn dịch.

Trước thông tin này, nhiều bác sĩ trên thế giới cho rằng đây là một điều điên rồ, hay khó có thể thành công.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.