Nhu nhược để chịu cảnh chồng chung?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Em yêu chồng, sẵn lòng bỏ qua những gì anh từng gây ra cho mình, nhưng em không cao thượng (hay nhu nhược?) đến mức chấp nhận cảnh chồng chung.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình 5 năm, có một con trai hai tuổi. Con mới sinh thì chồng em viện cớ gia đình khó khăn bỏ nhà đi, nói là vào Nam kiếm việc, nhưng cụ thể anh đi đâu, làm gì thì không cho em biết. Vô vọng ngóng tin chồng suốt một thời gian dài, cuối cùng em cũng tìm ra được sự thật: chồng em bỏ vợ con để tạo dựng cuộc sống mới với người đàn bà khác. Cầm trên tay bằng chứng là tấm ảnh lễ cưới của anh và cô ta, em như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Lúc đó, con em chỉ mới năm tháng.

Không cam lòng, em gửi con về ngoại, vào TP.HCM tìm chồng, dù không tiền bạc, cũng không biết địa chỉ anh cư trú. Bao tủi nhục của kiếp tha phương em nuốt ngược vào lòng, đêm nằm nhớ con trào nước mắt.

Sau hai năm, em vẫn chưa tìm được anh thì anh trở về, gần như thân tàn ma dại. Tuy bị anh phản bội nhưng nhìn anh em vẫn xót xa đến nhói lòng. Em không làm lớn chuyện, chỉ nhẹ nhàng kể về những tủi cực mình phải gánh chịu từ sau khi anh bỏ đi.

Anh thừa nhận, anh đã lừa dối, phản bội em. Anh chỉ muốn em đồng ý cho anh về với vợ con. Tuy nhiên, anh thú nhận là anh rất yêu cô ta, không thể bỏ được. Anh nói, anh và cô ta đang mâu thuẫn nên tạm xa nhau, nhưng anh sẽ quay lại. Anh muốn em chấp nhận việc anh có cả hai gia đình.

Em yêu chồng, sẵn lòng bỏ qua những gì anh từng gây ra cho mình, nhưng em không cao thượng (hay nhu nhược?) đến mức chấp nhận cảnh chồng chung. Chia sẻ để còn giữ được chút gì cho mình cho con, hay chấp nhận ly hôn, chịu mất chồng để xóa hết quá khứ, làm lại cuộc đời? Em biết phải chọn con đường nào?

Hoàng (Bắc Ninh)

Con gi de mat them?
Ảnh minh họa: Internet

Em Hoàng mến,

Em đã nghĩ quá đơn giản khi cho rằng nếu ly hôn em mới mất chồng, con em mới mất cha. Thật ra, mẹ con em đã mất tất cả từ khi người chồng, người cha đó dứt áo ra đi. Trên thực tế, cuộc hôn nhân của em chỉ còn cái vỏ. Anh ta đã hèn nhát trốn tránh trách nhiệm giữa lúc gia đình khó khăn, bỏ mặc gánh nặng đó cho người vợ còn đang ôm đứa con mới sinh trên tay.

Mấy năm qua, gia đình em chỉ còn lại một cuộc sống đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mẹ con ly tán, em tha phương mòn mỏi tìm chồng, trong khi anh ta vui sống với hạnh phúc mới! Một người chồng chẳng còn tình nghĩa như thế, em có cố giữ, cũng chỉ ôm thêm đau khổ.

Giờ anh ta quay về, mọi thứ càng phũ phàng hơn. Nào phải anh ta về vì hối hận, vì muốn chuộc lại lỗi lầm, bù đắp thiệt thòi cho vợ con! Sự thật là anh ta chỉ tìm một nơi tạm lánh chờ cho dịu bớt tình trạng bất hòa với cô tình nhân. Một mục đích khác, càng đau đớn và vô lý hơn, là thuyết phục em để anh ta tự do sống cảnh “một kiểng, hai quê”.

Dù em cao thượng (hay nhu nhược) thì yêu cầu tham lam và ích kỷ đó cũng không thể nào chấp nhận được. Trong cuộc sống, người ta có thể chia sẻ nhiều thứ cho người khác, nhưng chẳng ai cam lòng chia sẻ chồng/vợ mình.

Tình yêu là một sự chiếm hữu độc quyền, không dư phần cho người thứ ba. Đâu đó trong xã hội vẫn tồn tại những mối quan hệ tay ba, tay tư, vợ hai, vợ ba… nhưng đa phần chỉ là do người trong cuộc đang sống lệ thuộc, bị cưỡng ép phải chấp nhận; hoặc tình yêu giữa họ đã chết, chỉ còn những ràng buộc khác chưa thể cắt bỏ nên vẫn vướng víu, dù thực tế đã “hồn ai nấy giữ”.

Không biết nơi ở cụ thể, cũng chẳng có tiền bạc lận lưng, em vẫn lặn lội từ Bắc vào Nam kiếm chồng - việc này cho thấy em thật sự là một phụ nữ mạnh mẽ, nghị lực. Hãy tiếp tục mạnh mẽ như thế để dứt khoát một lần cho xong. Ly hôn, em cũng chẳng còn gì để mất thêm, mà lại có được tự do để bắt đầu cuộc sống mới…

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG