Những vụ ngoại tình 'hy hữu' nhất Việt Nam

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Bằng thủ đoạn dùng vợ làm mồi nhử những ông chồng đã dàn cảnh bắt quả tang ngoại tình để tống tiền nạn nhân.

Cho vợ đi “quan hệ” để cướp tài sản

Thấy Lê Bá Khánh (SN 1971) hiện tại đang sửa xe thuê cho một gara ô – tô tại đường Xương Giang, Tp. Bắc Giang có điều kiện kinh tế, vợ chồng Trần Xuân Yên, Hoàng Thị Lanh, sống gần nhà Khánh đã lập mưu cướp tài sản.

Đầu tiên là những cái liếc xéo, vài câu đong đưa và rồi Lanh đã dễ dàng chiếm được cảm tình của anh Khánh.

Một ngày, Lanh hẹn Khánh đi chơi. Sau khi đưa nhau đi lòng vòng uống nước, Lanh đã cùng Khánh vào nhà nghỉ nhà nghỉ Nam Hải ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang để “tâm sự”.. Địa điểm này đã được Lanh thông báo với chồng.

Vào đến nhà nghỉ Nam Hải ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, bộ quần áo vừa trút ra thì cửa phòng nghỉ bật mở. Yên cùng Nguyễn Đức Hiền (34 tuổi) và Ngô Quốc Tuấn (cùng trú ở phường Thọ Xương) xông vào chụp ảnh anh Khánh và Lanh trong tình trạng khỏa thân. 

Tiếp đó, chúng ép anh Khánh viết giấy vay nợ 100 triệu đồng và gán xe máy cho vợ chồng Yên. Sự việc sau đó được anh Khánh trình báo cơ quan công an. Khi nhóm “bẫy tình” đang nhận tiền đã bị tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Yên và Lanh đã khai nhận toàn bộ sự việc. Đồng thời, cả hai cũng xác nhận cho biết, vì mới ra tù, không có công ăn việc làm nên hai vợ chồng đã lập mưu đi cướp.

Trong đó, Yên đưa vợ ra làm mồi nhử để câu kéo những kẻ thích ngoại tình. Khi con mồi đã cắn câu, Yên và đồng bọn sẽ ập vào bắt quả tang và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Bắt vợ 'thân mật' với nhân tình để... tống tiền

Vào giữa tháng 7/2012, người dân Hà Nội cũng từng xôn xao về vụ dàn dựng "kịch bản" tống tiền có một không hai. 

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào cuối năm 2011, anh Long (lái xe ôm) có quen biết vợ chồng Mai Ngọc Khoa (37 tuổi, ngụ tại TP.Hà Nội). Trong quá trình đi lại, anh Long đã nảy sinh tình cảm ngoài luồng với vợ Khoa. Hai người được cho là nhiều lần đưa nhau vào nhà nghỉ "tâm sự".

Biết bị vợ "cắm sừng", Khoa lập kế hoạch để phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh Long, đồng thời cướp tài sản, trả thù tình địch. Sau khi ủ mưu nghĩ kế, Khoa nói với vợ rằng đã biết chuyện ngoại tình của chị và dọa nếu không muốn gia đình tan nát, mất danh dự thì phải thực hiện theo kế hoạch của anh ta.

Theo sắp đặt của Khoa, người vợ hẹn anh Long đến nhà nghỉ. Chờ đôi tình nhân đóng cửa được khoảng 10 phút, Khoa cầm theo dao gọt hoa quả, giấy bút xông vào phòng bắt quả tang đôi tình nhân không mảnh vải che thân. Khoa chửi bới, lấy di động quay cảnh khỏa thân của hai người rồi gí dao, ép anh Long viết giấy vay nợ 100 triệu đồng.

Hoảng sợ, anh Long viết theo chỉ đạo của Khoa. Trước khi bỏ đi, anh ta còn lấy điện thoại, nhẫn và giấy tờ xe máy của anh Long. Sau một thời gian, anh Long mới dám tố cáo sự việc.

Lập bẫy trong phòng ngủ vợ chồng

Theo lời khai của nạn nhân trong vụ ngoại tình, tối 28/01/2015, khi đang đi dự một đám cưới trong thôn anh Tạ Văn Phi (Mê Linh - Hà Nội) được chị Nguyễn Thị Tỵ gọi điện đến nhà để “nhờ một lát”. Khi anh Phi đến, chị Tỵ ra mở cổng dắt xe máy của anh Phi vào nhà. Còn anh Phi đi vòng phía sau, trèo qua tường vào phòng ngủ rồi nằm lên giường ôm chị Tỵ.

Khoảng 5 phút sau thì Hạnh về “bắt quả tang” anh Phi và vợ mình có quan hệ bất chính nên đã cầm cành cây bạch đàn vụt anh Phi nhiều cái và nói “mày chiếm đoạt vợ tao, phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Tao sẽ báo công an và vợ mày đến giải quyết”.

Sau khi thấy anh Phi xin “giải quyết tình cảm” và “xin nộp phạt”, Hạnh liền nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của anh Phi nên đã buộc anh Phi phải viết giấy bán xe và đưa giấy tờ xe cho mình. Sau đó, Hạnh còn yêu cầu anh Phi ở lại phòng ngủ và đóng cửa lại, đợi đến sáng gọi vợ con anh Phi đến giải quyết.

Đến 6h hôm sau, Hạnh gọi vợ anh Phi đến nói chuyện rồi cho anh Phi về nhà. Sau đó, anh Phi đến trạm y tế xã sơ cứu vết thương và đến công an xã Tam Đồng trình báo sự việc.

Sau khi định giá chiếc xe máy (trị giá 4 triệu đồng), Hạnh đã bị khởi tố và truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 05/5/2016, TAND huyện Mê Linh đã xử phạt Hạnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, anh Phi còn ghi ngờ “tôi đã bị vợ chồng Hạnh “gài bẫy” để “quỵt nợ” bởi trước đó, vợ chồng Hạnh vẫn còn nợ gia đình tôi 59 triệu đồng và 15 chỉ vàng.

Dùng vợ làm bẫy mỹ nhân kế để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Tuyên (29 tuổi, trú ở TP Bắc Giang) về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là anh Thìn, cùng trú ở TP Bắc Giang.

Theo tài liệu điều tra, ngày 09/11/2015, Tuyền vô tình đọc được trong điện thoại di động của vợ có tin nhắn với nội dung tình cảm bất thường liên quan đến anh Thìn. Lập tức, Tuyền tra hỏi và vợ thừa nhận trước đây có tình cảm với anh Thìn, nên thi thoảng anh Thìn vẫn nhắn tin hỏi thăm. Cay cú, Tuyền nghĩ ra cách dằn mặt anh Thìn bằng việc ra yêu sách với vợ phải liên lạc hẹn anh Thìn đến nhà nghỉ.

Nhận được tin nhắn của bạn gái cũ, không chút nghi ngờ, anh Thìn đi ôtô đến điểm hẹn. Khi hai người đang ngồi nói chuyện trong phòng, Tuyền đạp cửa xông vào, dùng dùi cui điện, bình xịt hơi cay uy hiếp bắt anh Thìn ngồi im rồi đuổi vợ về trước. Tuyền bắt anh Thìn phải viết giấy vay nợ hơn 600 triệu đồng cùng giấy thuê ôtô, chính là chiếc xe của anh Thìn, hẹn trong 3 ngày phải trả đủ tiền.

Liên tục nhiều ngày sau đó, Tuyền gọi điện giục anh Thìn phải trả tiền, nếu không sẽ cho “đầu gấu” đến tận nhà. Sợ bị ảnh hưởng đến gia đình, anh Thìn thương lượng chỉ đưa 350 triệu đồng và hẹn ngày 12/11 sẽ thanh toán. Tuy nhiên sau đó, anh Thìn tìm đến cơ quan công an trình báo. Đúng lúc nhận tiền của anh Thìn, Tuyền đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.